Đường dây ma túy của bà lão 80 tuổi ở Sài Gòn

Chủ nhật, 29/06/2014, 12:04
Chỉ vì lòng tham mà một bà lão hơn 80 tuổi đã bắt tay với ông giám đốc sa cơ lỡ vận, lao vào con đường buôn bán “cái chết trắng”.

Bí mật trong căn nhà 4 tầng lầu

Liên tục chặt đứt nhiều đường dây ma túy quy mô, nhiều hồ sơ vụ án khép lại nhưng các chiến sĩ Đội 2  - Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý  (công an TP.HCM) còn nhiều trăn trở, khi giới buôn bán heroin đồn đoán về một phụ nữ lớn tuổi tên Dung làm ăn rất táo tợn.

Đi sâu điều tra, trinh sát xác định họ tên đầy đủ của bà Dung là Nguyễn Thị Miết (80 tuổi). Trước đây bà Miết từng nằm trong hồ sơ trinh sát, nhưng sau khi Phòng bóc gỡ nhiều đường dây ma túy quy mô, bà ta án binh bất động. Thời gian gần đây, bà Miết mới tiếp tục hoạt động trở lại với biệt danh Dung.

Nguyễn Thị Miết, Ngô Văn Thanh.

Nguyễn Thị Miết, Ngô Văn Thanh.

Từ các thông tin thu thập được, ban chỉ huy phòng đã xác lập chuyên án, giao các chiến sĩ Đội 2 khẩn trương theo dõi mọi di biến động của bà Miết, chọn thời điểm thích hợp để phá án.

20h ngày 26/6, trinh sát phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy đến trước căn hộ bốn tầng lầu ở số 382 Cao Thắng, phường 12, quận 10. Trước ghi đông xe anh ta là bịch nilon màu đen, bên cạnh treo lủng lẳng hai quả mít. Nhìn bộ dạng anh ta lấm la lấm lét, trong lúc chờ mở cửa tỏ ra rất nóng ruột.

Từ dấu hiệu bất minh trên, Ban chuyên án nhận định khả năng anh ta đem hàng đến giao cho bà Miết. Vài phút sau, một bà lão tóc cắt ngắn, da dẻ hồng hào, dáng người đậm bước ra mở cửa. Dường như chỉ đợi có thế, gã thanh niên nổ máy chạy thẳng vào trong nhà.

10 bánh heroin tang vật .

10 bánh heroin tang vật .

Các trinh sát trong vai thực khách đang ngồi uống nước ở vỉa hè bất ngờ ập vào nhà, khi người đàn ông đang ôm chiếc bịch màu đen đưa cho bà cụ. Kiểm tra nhanh, trinh sát ngỡ ngàng khi bên trong có tới 10 bánh heroin. Anh ta khai tên Ngô Văn Thanh (50 tuổi, ngụ đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp), bà lão kia chính là Nguyễn Thị Miết.

Tại tủ quần áo trong phòng ngủ ở lầu hai, công an phát hiện thêm một bánh heroin được cất giấu trong mớ quần áo, cùng lượng lớn trang sức và nhiều tờ giấy cho vay tiền, từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Khi trinh sát khám xét phòng bếp đặt tại lầu 1, vẻ mặt bà Miết tỏ ra khá căng thẳng. Các trinh sát mở hộc tủ đựng đồ phát hiện thêm 10 cục heroin (tương đương 1 bánh) được gói ghém cẩn thận và bọc kỹ trong bao xốp màu đen cùng 10 cọc tiền USD, mỗi xấp 9.200USD (tổng cộng là 92.000USD).

Lòng tham trả giá

Được hỏi vì sao sa vào con đường tội lỗi, bà Miết bình thản: "Tôi già rồi, các con mỗi đứa một hoàn cảnh, chồng mất, một mình tôi phải nuôi đứa cháu nội ăn học, lại thêm phần ốm đau bệnh tật, nhiều lúc thiếu thốn không đủ tiền trang trải cho cuộc sống, tôi mới buôn bán thêm kiếm đồng lời tiêu vặt!".

Bà Miết khai thêm, trước đó một ngày Thanh đem bỏ cho bà 6 bánh heroin với giá 9.200USD/ bánh. Bà đã bán lại được 4 bánh heroin với giá từ 9.500 đến 10.000USD/ bánh. Số tiền 92.000USD công an thu giữ là tiền bà ta chuẩn bị để trả 10 bánh heroin Thanh vừa giao.

Về phương thức hoạt động, bà Miết cho biết mọi giao dịch mua bán đều trao đổi qua điện thoại. Để tránh tai mắt của công an, bà ta chỉ làm ăn lớn, chủ yếu bán sỉ cho nhiều đầu mối ở các quận, huyện từ vài cây đến một bánh heroin trở lên. Khi khách có nhu cầu mua hàng thì điện thoại, bà sẽ hẹn đến nhà lấy hoặc ở khu vực lân cận và trực tiếp đi giao hàng, thu tiền...

Riêng Thanh khai trước đây từng làm giám đốc một công ty. Do làm ăn thua lỗ, nợ nần, Thanh được một người tên Dũng thuê đi "giao hàng". Sau lần đầu trót lọt, tối ngày 26/6, Dũng điện thoại kêu Thanh chạy xe đến khu vực quận 12 để lấy hàng đem đến giao cho bà Miết, thì bị bắt.

Theo Zing

Các tin cũ hơn