Tử hình kẻ chém chết người yêu rồi lên Facebook tự thú

Thứ ba, 26/08/2014, 14:45
Sau nhiều lần tìm cách níu kéo lại tình cảm nhưng không được người yêu chấp nhận, Khuyến đã nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của cô gái và phải ra tòa lãnh án tử hình.

Mối tình bi kịch

Bản cáo trạng xác định, năm 2007, Đặng Văn Khuyến (SN 1985, quê Thừa Thiên–Huế) gặp chị Lê Thị Thúy Hằng (SN 1989, ngụ Quảng Ngãi, sinh viên trường Đại học Luật TP.HCM). Say đắm trước vẻ đẹp của cô nữ sinh 18 tuổi, Khuyến buông lời tán tỉnh và được cô gái chấp nhận.

Yêu nhau được một thời gian, Hằng chợt nhận ra người mà mình đem lòng yêu thương lại là gã trai gia trưởng, cục cằn, vũ phu. Không ít lần Khuyến chửi bới, thóa mạ Hằng không tiếc lời, thậm chí gã còn thường xuyên đánh đập cô gái yếu đuối.

Thế nhưng Hằng vẫn cố duy trì mối tình này những mong người yêu thay đổi tính nết. Nhưng cô càng nhún nhường bao nhiêu thì Khuyến càng trở nên hung hãn bấy nhiêu.  Đến cuối năm 2009, nghi ngờ Hằng có tình cảm với người đàn ông khác, Khuyến liền gây chuyện và hành hung cô suốt ngày. Đến lúc này không còn chịu nổi nữa nên Hằng nhất quyết chia tay.

Hằng cắt mọi liên lạc với Khuyến và chuyển phòng trọ đi nơi khác. Thế nhưng gã trai vẫn tìm ra, có lần hắn còn thuê người dò la tin tức Hằng với giá 30 triệu đồng.

Kẻ thủ ác trước vành móng ngựa.

Tìm ra người yêu, Khuyến van nài cô quay lại yêu nhau như xưa. Nhưng đã quá chán ngán với tính nết của anh ta nên Hằng không chịu. Đàn ông thường có lòng tự trọng cao, nhưng với Khuyến dường như hắn không có điều đó. Khi bị cô gái từ chối tình cảm, gã liền quay qua chặn đường hành hung, cắt quần áo của Hằng và hạ nhục cô trên mạng xã hội, hăm dọa tạt axít, đốt phòng trọ và dọa giết để ép Hằng phải quay lại. Đê hèn hơn, Khuyến còn đòi lại khoản “tình phí” trong thời gian hai người còn “mặn nồng” bên nhau.

Quá sợ hãi trước những hành động hung hăng của Khuyến, Hằng đã hai lần gửi đơn tố cáo lên Công an P.22 (Q.Bình Thạnh) và VKSND Q.Bình Thạnh.

Giết người yêu rồi lên facebook tự thú

Chiều 13/4/2013, Hằng đi bộ đến Công an P.22 làm việc theo giấy mời. Khuyến liền chạy xe máy bám theo, khi đi gã có mang theo một con dao dài đứng trước cửa trụ sở công an chờ Hằng. Đến 16h cùng ngày, thấy Hằng đi bộ ra về, Khuyến chạy xe bám theo.

Gia đình nạn nhân khóc nức nở tại tòa.

Vừa thoáng nhìn thấy Khuyến, Hằng sợ hãi bỏ chạy và trốn vào quán cơm số 8A đường Ngô Tất Tố lánh nạn. Khuyến dừng xe lại trước quán cơm và lăm lăm con dao tiến vào quán chém xối xả vào người Hằng. Lúc này trong quán cơm có nhiều người nhưng không ai dám vào can ngăn vì hung thủ quá hung hãn. Sau khi chém xong, Khuyến chạy xe đến cầu Sài Gòn vứt con dao gây án xuống sông. Lúc này mọi người trong quán cơm mới chạy lại đưa Hằng đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên cô đã tử vong sau đó một ngày.

Về phần Khuyến, hắn đem bán xe máy gửi về cho cha mẹ gần hết, chỉ chừa lại một số tiền thuê nhà nghỉ. Trong đêm đó, hung thủ đăng hai đoạn status lên facebook cá nhân của mình với nội dung tâm sự về cuộc tình buồn, thông báo đã trả thù xong và chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Rạng sáng ngày hôm sau, kẻ thủ ác ra Công an P.22 đầu thú.

Cái giá phải trả

Sau hơn một năm điều tra, ngày 26/8, TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử. Phiên tòa lưu động diễn ra ở P.22, Q.Bình Thạnh, gần nơi xảy ra vụ án, hàng trăm người dân trên địa bàn đã đến tham dự phiên tòa để chứng kiến phút đền tội của kẻ sát nhân.

Ông Thanh đau đớn khi nghe Khuyến kể về tội ác gây ra với con gái mình.

Khuyến thừa nhận mọi tội ác đã gây ra và cho rằng chuyện Hằng có tình cảm với người khác là có thật. “Bị cáo đọc trên điện thoại của Hằng thấy có tin nhắn yêu thương của cô ấy với người khác nên ghen tuông, từ đó xảy ra chuyện đáng tiếc chứ bị cáo không có ý giết Hằng”.

“Không có ý giết thì mang theo dao làm gì” - vị chủ tọa truy xét. “Dạ, bị cáo mang theo dao để đề phòng, vì trước đó Hằng nhắn tin dọa sẽ thuê giang hồ đánh bị cáo. Trước khi đi tìm Hằng bị cáo có uống 5-6 chai bia nên không kiềm chế được bản thân dẫn đến chém cô ấy” – Khuyến lạnh lùng trả lời.

“Bị cáo gây ra tội ác, giờ bị cáo sẵn sàng chịu mọi sự trừng phạt của luật pháp. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình Hằng, xin lỗi cha mẹ già vì bị cáo mà phải đau khổ”.

Hàng trăm người dân đến tham dự phiên tòa.

Có mặt tại tòa, ông Lê Văn Thanh (cha nạn nhân) đau đớn cho biết: “Con tôi không còn yêu nữa thì có quyền yêu người khác, nhưng tên súc sinh kia (chỉ Khuyến) không cho con gái tôi sự lựa chọn. Bây giờ tôi không muốn nói gì nữa vì mọi việc đã xảy ra, gia đình tôi đã quá đau khổ rồi, chỉ mong tòa xét xử đúng người đúng tội”.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận thấy chỉ vì bị từ chối tình cảm mà bị cáo đã mang theo hung khí tước đoạt đến cùng mạng sống của cô gái yếu đuối. Hành vi này là vô cùng dã man, côn đồ, không còn khả năng cải tạo. Từ đó tòa đã tuyên án tử hình với Khuyến về tội “Giết người”.

Theo Màn ảnh sân khấu

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích