Nhân chứng vụ phóng hỏa phòng trọ: 'Hai cô gái kêu cứu thảm thiết'

Thứ hai, 23/03/2015, 21:12
Nghe tiếng kêu cứu của hai cô gái trên gác, con dâu chủ phòng trọ nhìn qua khe cửa thấy nam thanh niên cầm quẹt gas tưới xăng đốt. Lửa bùng lên kèm theo tiếng nổ khiến chị này cũng bị thương ở lưng.
Ổ khóa bị nghi khóa trái vẫn còn treo lơ lửng ở cửa. Ảnh: An Nhơn

Ổ khóa bị nghi khóa trái vẫn còn treo lơ lửng ở cửa. Ảnh: An Nhơn

Dãy phòng trọ xảy ra vụ phóng hỏa sáng 23/3 ở đường An Phú Đông 13, phường An Phú Đông, quận 12 (TP HCM) gồm 4 phòng. Mỗi phòng được xây kiên cố rộng hơn 10m2 gồm một trệt, gác lửng và lợp mái tôn. Dù nhiều giờ trôi qua, song căn phòng xảy ra hoả hoạn khiến đôi nam nữ thiệt mạng và ba cô gái bị thương vẫn nồng nặc mùi xăng. Mọi thứ trong phòng cháy đen, trên gác vương vãi quần áo của nạn nhân.

Bà Hoàng Thị Biên (55 tuổi, chủ nhà trọ) cho biết, căn phòng này được Nguyễn Thị Mỹ Kim (18 tuổi, quê An Giang) và Đỗ Thị Kim Xuyến (20 tuổi, quê Bình Định) thuê cách đây vài ngày với giá 900.000 đồng mỗi tháng. Cả hai cùng làm công nhân công ty may mặc gần chỗ trọ. "Những ngày trước có nam thanh niên thường lui tới và bị cô gái trong phòng đuổi về", bà Biên cho biết.

Khoảng 6h45, anh này chạy xe máy dựng trước cửa dãy phòng trọ, xách theo một bình xăng chạy thẳng vào bên trong phòng chị Xuyến, chốt cửa. Hoảng hốt, hai cô gái bỏ chạy lên gác. Nghe tiếng kêu cứu, chị Lê Thị Thu Thủy (35 tuổi, con dâu bà Biên) ở ngay sát bên chạy qua.

Nhìn qua khe cửa hẹp, chị này thấy hai cô gái trên gác kêu cứu thảm thiết, năn nỉ cậu thanh niên mở cửa. Trong khi đó anh này cầm can xăng dọa châm lửa đốt. "Con dâu tôi khuyên anh ta mở cửa ra, có chuyện gì từ từ giải quyết. Cậu ta không nói gì mà bật quẹt gas khiến lửa bùng lên dữ dội", bà chủ nhà cho biết.

Lửa và khói cuồn cuộn bốc lên kèm theo tiếng nổ lớn. Con dâu bà Biên vùng chạy ra đầu dãy trọ kêu cứu nhưng bị lửa táp ở lưng, tóc. Chị Nguyễn Thị Thu (22 tuổi, quê Gia Lai) ở phòng kế bên cũng bỏ chạy ra ngoài và bị lửa bén vào người. Cả hai được đưa đi bệnh viện.

Căn phòng bị phóng hoả được xây bít bùng nên lửa không lan sang các phòng khác. Nhiều người xung quanh chạy tới dùng búa, xà beng đập cửa phòng xông vào cứu người. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt.

Nhiều đồ đạc trên gác cháy nham nhở. Ảnh: An Nhơn

Nhiều đồ đạc trên gác cháy nham nhở. Ảnh: An Nhơn

Bên trong khói mù mịt, nóng hừng hực. Một thanh niên gục chết dưới sàn, trên gác có tiếng kêu cứu yếu ớt của một cô gái. "Khi tụi tôi lên thì thấy cổ nằm chung với một cô gái đã tắt thở. Cả 4 người hợp sức mới đưa được cô gái bị thương ra ngoài vì cổ bị cháy toàn thân, rất nguy kịch", anh hàng xóm tham gia cứu người cho biết.

Hiện, chị Kim và Xuyến đang được điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng gần 70% diện tích cơ thể. Riêng chị Thủy bị bỏng nhẹ ở lưng, cháy tóc... điều trị ở bệnh viện 175 (quận Gò Vấp).

Công an phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM cho biết, nam thanh niên phóng hoả phòng trọ là Trần Văn Nghi (26 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế), bạn trai của chị Xuyến. Bước đầu, động cơ gây án của anh này được cho là do mâu thuẫn trong tình cảm với Xuyến.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo VNE

Các tin cũ hơn