Cảnh sát tập kích quán bar, dân chơi vứt ma túy lẩn trốn

Thứ sáu, 25/12/2015, 11:17
Phát hiện cảnh sát, nhiều người tìm cách vứt ma túy xuống sàn nhà rồi trốn vào đám đông. Một thiếu nữ bị bắt quả tang khi đang bán chất gây nghiện này.

Vào lúc 23h30 ngày 23.12, gần 100 chiến sĩ gồm cảnh sát thuộc Công an quận 7, TP.HCM bất ngờ tập kích vào quán bar 396 (ở quận 7).

Phát hiện cảnh sát tập kích quán bar, nhiều thanh niên nam nữ tìm cách vứt ma túy xuống sàn nhà rồi lẩn vào đám đông, tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên lực lượng chức năng đã chốt chặn các cửa.

Bên trong quán bar trá hình khi bị cảnh sát đột kích. Ảnh: Công an cung cấp

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Hồ Xuân Mai (20 tuổi, ngụ quận 4) đang bán ma túy cho các dân chơi trong vũ trường. Tang vật thu giữ gồm gói ma túy tổng hợp gần 0,6gr và 6 viên nén hình tròn 1,7gr.

Ngoài ra, cảnh sát phát hiện hơn 60 nam nữ có biểu hiện hút ma túy nên đưa về trụ sở kiểm tra. Công an tạm giữ 8 người dương tính với ma túy.

Theo lực lượng chức năng, quán bar 396 thuộc Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thiên Đàng, được trang bị hệ thống âm thanh công suất lớn. Hàng đêm quản lý thuê nhiều nữ DJ nhảy múa bốc lửa nên thu hút rất đông người đến giải trí.

Cô gái bị bắt quả tang khi đang bán ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Nhà chức trách lập biên bản vi phạm đối với chủ cơ sở này như kinh doanh vũ trường không phép; buôn bán rượu ngoại nghi nhập lậu; sử dụng giấy phép bán rượu đã hết hạn; không ký hợp đồng lao động với các nhân viên…

Theo Zing

Các tin cũ hơn