‘Quái xế’ chặn quốc lộ để đua xe tại ngoại ô Sài Gòn

Thứ hai, 28/11/2016, 08:28
Hàng trăm “quái xế” chặn quốc lộ 1 và nhiều tuyến đường liên quận, huyện ngoại ô ở TP.HCM để tổ chức đua xe trái phép vào lúc rạng sáng.​

Rạng sáng 27/11, phóng viên Zing.vn đã bám theo đoàn “bão đêm” ghi nhận tình trạng các thanh thiếu niên liên tục chặn đường để làm trường đua, quậy tưng nhiều quận huyện ngoại ô của TP.HCM.

Cụ thể, khoảng 1h30, tại khu vực đường Hà Huy Giáp (phường Thành Lộc, quận 12), nhiều thanh thiếu niên chạy xe máy lượn lờ qua lại mời chào đồng bọn. Ngay sau đó, hàng chục người từ các hẻm nhỏ ào ra sát nhập vào nhóm “bão đêm”.

Chặn xe trên quốc lộ 1 làm trường đua

Đến 2h, nhóm người trên tụ về đường Tô Ký (phường Đông Hưng Thuận, quận 12). Tại đây, nhiều thanh thiếu niên khác từ khu vực quận Tân Bình, quận Tân Phú cũng có mặt tạo thành nhóm “bão đêm” với khoảng 100 xe máy.

Nhóm “quái xế” nhanh chóng chặn đầu 2 chiếc xe tải, tạo vòng an toàn cho các nài “xe cọp” thi thố, so kè tốc độ.

Các "quái xế" chuẩn bị đua trên đường Tô Ký. Ảnh: Thái Linh.

Được che chở, các “quái xế” ung dung ra sức nẹt pô, gầm rú lao vun vút trên đường trước sự trầm trồ, thán phục của các tín đồ đam mê tốc độ.

Cuộc đua theo hình thức cuốn chiếu kéo dài khoảng 10 phút. Một thanh niên đưa tay ra hiệu, đoàn “bão đêm” nhanh chóng nổ máy kéo nhau về quốc lộ 1 cách đó khoảng 200m.

Tại đây, 2 tay nài nhanh chóng tạt đầu xe tải, tài xế thắng gấp để tránh và trở thành khán giả bất đắc dĩ của đoàn “bão đêm”. Dưới ánh đèn mập mờ, các “xe cọp” từng cặp một so kè, lao vun vút như những tia chớp vụt qua trong đêm tối.

Mặc cho các phương tiện bóp còi inh ỏi xin đường lưu thông, cả trăm chiếc xe vẫn ngang nhiên chiếm dụng quốc lộ 1 để đua. Dòng xe tải, xe khách nối đuôi nhau dài cả km. Một số bác tài nao núng lấn sang làn đường xe máy để đi khiến giao thông qua khu vực hỗn loạn, tiềm ẩn tai nạn rất cao.

Người dân bị đánh thức bởi tiếng nẹt pô

Sau những phút náo động quốc lộ 1, đoàn “bão đêm” theo hiệu lệnh của người dẫn đoàn băng qua huyện Hóc Môn tập trung tại đường Hà Duy Phiên (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi).

Tại đây, khoảng 200 trăm thanh thiếu niên đã chờ sẵn, nhanh chóng chặn đường lao vào so kè tốc độ. Một thanh niên lái chiếc SH, không đội nón bảo hiểm, không “tham chiến” nhưng liên tục rú ga, nẹt pô thể hiện.

Các thanh niên so kè ở chân cầu Phú Long. Ảnh: Thái Linh.

Nhóm "bão đêm" tiếp tục kéo vào đường Bùi Công Trừng (huyện Hóc Môn), con đường nhỏ hẹp men theo bờ kênh um tùm cây lá. Như thông lệ, đi đến đâu, đoàn bão đêm cũng không quên tặng cho nơi đó những món quà là tiếng động cơ gầm rú, tiếng pô xe inh ỏi, tiếng cười nói ồn ã của các thành viên trong đoàn “bão đêm”.

Làng xóm yên bình bị náo động bởi tiếng nẹt pô và mùi khói xe khét lẹt. Nhiều người bị đánh thức lắc đầu ngao ngán với đám đông đang hăng máu.

Đến cầu Phú Long (đoạn nối giữa quận 12 và tỉnh Bình Dương), đoàn xe tiếp tục chặn xe 2 đầu cầu để thi thố.

Sau khoảng 30 phút cuộc đua kết thúc, từng tóp nhỏ xé lẻ về mỗi hướng. Tới 3h sáng, cuộc đua kết thúc.

Một người dân bán hàng gần cầu vượt Chợ Cầu cho biết mỗi lần tập trung, nhóm "bão đêm" thường đi hàng trăm xe. Các xe này dàn hàng ngang, chặn đường để đua khiến xe cộ phía sau phải đứng chờ.

"Thấy đoàn đua đi qua, tôi đang bưng cà phê phải vội tấp vào lề để tránh. Dân đi đường ai thấy cũng sợ. Các xe tải phải đợi đám thanh niên chạy qua rồi mới cho xe đi tiếp", người này cho biết.

Trong thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM đã thường xuyên tổ chức ra quân xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng. Đơn vị đã ngăn chặn kịp thời nhiều nhóm thanh niên manh nha tổ chức đua xe trái phép ở TP.HCM.

Theo Zing

Các tin cũ hơn