Trùm bảo kê chợ Long Biên chết trong lúc đi tù

Thứ tư, 14/08/2019, 14:48
Phạm nhân Nguyễn Kim Hưng (Hưng "kính") hôm nay chết tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội), do bị xơ gan.

Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông Trần Ngọc Cường cho hay, Hưng "Kính" được đưa từ Trại giam T16 (Bộ Công an) tới bệnh viện lúc 23h ngày 13/8 và chết vào trưa 14/7. "Bước đầu chẩn đoán ông Hưng bị xơ gan", bác sĩ Cường nói.

Một cán bộ trại giam T16 xác nhận phạm nhân Hưng mắc trọng bệnh nên chết trong lúc bị bắt.

Hưng "Kính" tại phiên sơ thẩm ngày 26/7.

Hưng "kính", 56 tuổi, từng là tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên. Gần 20 ngày trước, ông ta bị TAND Hà Nội tuyên án bốn năm tù trong vụ án Cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương chợ Long Biên.

Hưng "kính" bị bắt từ ngày 4/1, trước đó vài tuần đã xin nhập viện để ghép nội tạng.

Bản án sơ thẩm xác định, Hưng "kính" không có quyền phân công người thu tiền bốc dỡ với các tiểu thương tại chợ Long Biên; không có quyền đuổi xe, sắp xếp các xe trong chợ... song để tăng thu nhập cá nhân ông ta đã chỉ đạo đàn em chèn ép, gây khó khăn, đe dọa... hộ kinh doanh của vợ chồng chị Nghiêm Thúy Nga và Hoàng Anh Hà.

Từ ngày 14/3/2018 đến ngày 1/9/2018, nhóm Hưng "kính" đã thu hơn 28 triệu đồng của chị Nga song chỉ nộp về Ban Quản lý chợ Long Biên 3,2 triệu đồng.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích