Nhậu say, đốt chết con ruột

Thứ hai, 25/06/2012, 15:27
Nhậu say, cảm thấy buồn bực, Nguyễn Văn Lực (SN 1982, ngụ Đồng Tháp) đã sai con đi mua xăng với ý định cùng tự tử…

>> Vụ đốt nhà 3 người thiệt mạng: Phút nông nổi và hậu quả đau lòng
>> Bình Chánh: Đốt vợ con bằng xăng, ba người thương vong
>> Cha ném con gái 10 tháng tuổi xuống nền nhà
 

Nguyễn Văn Lực bị y án chung thân vì tội giết con

 

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM ngày 25-6 đã tuyên bác kháng cáo, y án tù chung thân đối với Nguyễn Văn Lực về tội “Giết người”.

Năm 2003, Nguyễn Văn Lực và chị L.T.P chung sống với nhau như vợ chồng và có con là Lê Hoài Ân (SN 1994). Sống với nhau được 4 năm, cả hai chia tay, chị P. đưa Ân về sống cùng gia đình.

Khoảng tháng 2-2011, Lực đến rước con về ở chung. Ngày 28-4-2011, Lực đến nhà mẹ ruột hỏi xin 2 triệu đồng tiền để mua xe nhưng bà nói chưa có tiền và hứa khi nào có sẽ đưa.

Đến 17 giờ cùng ngày, sau khi uống rượu cùng bạn, cảm thấy cuộc sống bế tắc, Lực buồn bực, nảy sinh ý định tự tử cùng con.

Lực sai con đi mua xăng rồi đổ lên người hai cha con, dùng quẹt gas bật lửa đốt. Đến khi lửa bốc cháy, Lực sực tỉnh, bồng Ân chạy ra ngoài. Do nóng quá, Lực bỏ con xuống sàn nhà rồi chạy ra ruộng lúa nằm bất tỉnh. Mặc dù được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng Ân đã chết sau đó. Bản thân Lực sau quá trình điều trị cũng mang thương tật tỉ lệ 60,67%.

 

Theo NLD

Các tin cũ hơn