Có thể nói, tang vật, tài sản mà ban chuyên án thu giữ của Hoàng “béo” (tên thật Văn Kính Dương, tên giả Trần Văn Hiếu, 37 tuổi, quê Hà Nội) là rất “khủng”.
Ngày 7-6, Công an huyện Chợ Mới đã bàn giao người và tang vật cho Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật đối với hai mẹ con buôn bán ma túy vừa bị bắt giữ.
Khi phát hiện cháy, người dân chạy đến thì thấy 1 người đàn ông đang bốc cháy, rơi từ tầng 5 xuống đất. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi.
Tờ Sputnik hôm nay, 7/6, dẫn nguồn giới truyền thông Iran cho biết có ba tay súng vừa đột nhập tòa nhà Quốc hội Iran và xả súng liên tiếp khiến một số người bị thương.
Sau khi ly hôn vợ, người đàn ông ở Khánh Hòa cố níu kéo tình cảm thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Người này sau đó dùng dao đâm chết vợ cũ và con rồi châm lửa tự thiêu.
Trước khi là đại gia cầm đầu băng sản xuất ma túy, hàng ngày vi vu trên siêu xe cùng hotgirl... Dương từng nghiện ngập, trộm cắp, vượt ngục và bị truy nã quốc tế.
Đường dây sản xuất tiêu thụ thuốc lắc, ma túy đá do Văn Kính Dương (37 tuổi, ở Hà Nội) cầm đầu được Công an TP.HCM nhận định là chuyên án ma túy lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay.
Khi đang dắt xe máy bị bể lốp dưới cái nắng gần 40 độ C trên quốc lộ 5 thuộc địa bàn huyện Kim Thành, Hải Dương, ông Võ Hồng Hân bất ngờ bị choáng, ngất đi rồi tử vong bên vệ đường.
Doanh nghiệp khai báo hàng hoá là rổ nhựa mới 100% nhập khẩu từ Nhật Bản, tuy nhiên khi lực lượng chức năng kiểm tra thực tế thì phát hiện bên trong lại là thiết bị điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng, thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu.
Được công an thuê vào Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung chở tang vật gỗ du sam bị lâm tặc đốn hạ ra ngoài, Nguyễn Trọng Hùng cùng đồng phạm đã "nhân tiện" đốn thêm 5 cây du sam và nhiều cây gỗ khác.
Sáng 6-6, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết các đơn vị chức năng TP và huyện Sóc Sơn đang phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy rừng tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn ngày 5-6.
Tại phiên toà xử 5 nhân viên bảo vệ rừng phá hoại đầm tôm của bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc, bà Ngọc đã thốt lên: "Vì tố cáo nhân viên bảo vệ rừng bao che cát tặc mà đến nay tôi bị trù dập, trắng tay…”