Sau khi ra tù, Hùng đi bán dừa dạo và nảy sinh tình cảm với nhiều người phụ nữ. Vì các lý do khác nhau, anh ta đã hiếp dâm và ra tay sát hại 2 nhân tình.
Sau khi Hạnh bị công an huyện Qùy Hợp bắt giữ vì có liên quan đến việc mất trộm hai thùng gạch ốp lát, người thân không nhận được bất kỳ thông tin nào khác, chỉ đến khi anh đã tử vong thì người thân mới được công an yêu cầu đến bệnh viện để... “nhận xác”.
Trước tình hình phức tạp về hoạt động vận tải hành khách trên QL5, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đề nghị Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban An toàn giao thông TP.Hà Nội, Hải Phòng và các đơn vị có trách nhiệm điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm nạn tranh giành khách trên tuyến này.
Khoảng 18h45 ngày 15/1, chiếc xe tải chở gỗ khi lên dốc cầu Mỹ Thuận (địa phận tỉnh Vĩnh Long) thì bất ngờ tuột dốc, va chạm vào xe ôtô làm 1 người chết, 3 người bị thương.
Cho rằng anh G. có biểu hiện quan hệ đồng tính với mình, ông Nết đã dùng dao Thái Lan cắt cổ G. chết rồi đi trình báo công an hòng đánh lạc hướng cơ quan điều tra trong việc truy bắt hung thủ.
Chặn bắt chiếc xe khách khả nghi, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm con gà đựng trong bao tải đang bốc mùi, rỉ nước hôi thối. Toàn bộ số hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ nên bị nhân viên kiểm dịch tịch thu, tiêu hủy.
Phát hiện bà Hương đã tử vong, Huệ tìm cách dựng hiện trường giả rồi rút lui bằng cửa sau để về nhà. Sau đó, hung thủ bắt xe ra nhà chồng ở Bắc Giang, khi trở về thì bị bắt giữ.
Không chỉ động viên người thân mà tử tù Phan Đình Tuấn, tức Tuấn “lay” còn sắp xếp “hậu sự” cho mình. Theo đó, di nguyện của trùm ma túy này là hiến tim cho người khác và hỏa thiêu, gửi tro cốt lên chùa.