Chiều nay, 17-12, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015, do UBND tỉnh Long An tổ chức, Đại tá – Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết: "Vụ 3 mẹ con chết tại nhà riêng ở ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc là do người mẹ đã giết chết hai con rồi tự sát”.
Bị cáo Nguyễn Hải Dương thừa nhận mục đích muốn giết cả nhà ông Mỹ là chính chứ không phải là cướp tài sản. Nhưng Dương vẫn khẳng định mình còn lương tâm nên mới không giết thêm bé Na 18 tháng tuổi.
Chiều 17/12, phiên tòa xét xử lưu động 3 bị cáo Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi của TAND tỉnh Bình Phước và phần xét hỏi của Viện KSND. Các luật sư cũng sẽ đưa ra quan điểm bào chữa trong chiều nay.
Nguồn tin từ dòng tộc ông Mỹ xác nhận toàn bộ khối tài sản sẽ giao cho bé Na (Lê Thị Gia Linh, 23 tháng tuổi, con của ông Mỹ và bà Nga) thừa kế. Đến khi 18 tuổi bé sẽ được toàn quyền quyết định.
Khi kiểm sát viên đọc cáo trạng đến đoạn Nguyễn Hải Dương dùng dao sát hại em Dư Minh Vỹ người thân bị hại đã khóc, bung ra khỏi hàng ghế bị hại kêu thét. Lực lượng tư pháp gồm 5 chiến sĩ phải động viên khiến phiên tòa bị gián đoạn 1 phút. Bên dưới im phăng phắc
Đang lơ mơ ngủ, phát hiện hai đối tượng đột nhập vào nhà, sợ bị giết, bà Hoa không dám tri hô mà giả vờ ngủ say. Cả hai lẻn vào phòng ngủ lục lọi lấy đi nhiều tài sản giá trị rồi tẩu thoát.
Mang đứa con 2 tuổi đi gửi nhờ nhà bạn, chị T. đau đớn khi con trai của mình bị người yêu của bạn đánh đến tử vong. Đối tượng sau khi gây án đã bị cơ quan công an bắt giữ.
Trốn khỏi trại giam quân sự miền Trung, tên tội phạm nguy hiểm đâm trọng thương một thiếu tá quân đội và bị lực lượng tầm nã đã quật ngã khi xuất hiện tại tiệm Internet ở Bắc Ninh.
Ngày 16/12, công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của chị H. trong một phòng trọ trên địa bàn huyện này.
Bị cáo Nguyễn Hải Dương và đồng bọn vừa xuất hiện ngang qua vị trí của thân nhân nạn nhân bị thảm sát lập tức nhiều tiếng khóc uất ức bật lên. Những ánh mắt căm phẫn, ngấn lệ tập trung hướng về 3 bị cáo...