Từ chiếc đèn vỡ của xe BMW X6 tại hiện trường vụ tai nạn trên cầu Thuận Phước (Đà Nẵng), công an đã truy ra tài xế gây tai nạn bỏ trốn. Kiểm tra nồng độ cồn sau khoảng 6 giờ gây tai nạn, người này vẫn còn vượt hơn 0,5 miligam/lít khí thở.
Sau khi bị bắt giữ, nghi phạm Vi Văn Mằn (còn gọi là Hai) khai giữa Hai và nạn nhân Lô Văn Thọ có mâu thuẫn tình cảm vì chị Yến (vợ anh Thọ) - từng có quan hệ tình cảm với Hai.
Ông Lô Văn Bình, người sống sót trong vụ thảm sát không thể tin nổi người cháu gọi ông là bác (bên vợ) lại chính là nghi can sát hại 4 người thân trong gia đình ông.
Tối 19/7, cơ quan công an đã bắt nghi phạm liên quan vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An. Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, vụ thảm án xuất phát từ cuộc mâu thuẫn của nghi phạm và anh Lô Văn Thọ.
Trên đường đi hỏi vợ, một gia đình ở Nghệ An đã gặp tai nạn thảm khốc khiến ngày ăn hỏi trở thành ngày đại tang. Chiếc xe ôtô 7 chỗ chở 8 người trong quá trình di chuyển ra tỉnh Bắc Giang đến địa phận tỉnh Thanh Hóa thì gặp nạn, hầu hết các nạn nhân đều là người một nhà.
Dù đang là học sinh chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng Nguyễn Thị Minh Anh (SN 1997) đã cầm đầu đường dây gái gọi là học sinh, sinh viên hoạt động trong thời gian dài trước khi bị cơ quan chức năng Hưng Yên triệt phá.
Vừa qua, thông tin một cô gái ở TP Vinh mặc quần đùi, đeo túi xách nên bị bọn cướp giật rạch đùi đến chảy máu khiến nhiều người hoang mang. Thông tin này bắt nguồn từ một hình ảnh của cô gái có tên H., với dòng chú thích ảnh gợi đến một vụ cướp táo tợn.
18h30 ngày 19/7, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được hung thủ gây ra vụ thảm sát kinh hoàng tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An. Đó là Vi Văn Hai, tức Mặn, 20 tuổi, trú tại C5, bản Phồng, xã Tam Hợp.
Xuất phát từ Nam Đàn (Nghệ An), chiếc xe 7 chỗ chở gia đình nhà trai đi tới nhà gái ở Bắc Giang để tổ chức đám cưới cho đôi trẻ, nhưng đã gặp nạn. 3 người chết, chú rể ngồi cùng xe bị trọng thương.
Một cán bộ biên phòng tiết lộ, cơ quan chức năng đã khám nghiệm lại hiện trường, một số nghi phạm đã được khoanh vùng, chắc không lâu nữa vụ việc sẽ được sáng tỏ và hung thủ sớm lộ mặt.