Nổ sập nhà, người mẹ ôm con gái chết cháy

Thứ hai, 19/10/2015, 09:20
Khi nhân viên đang thay bình gas thì xảy ra nổ lớn, lửa bùng lên khiến mẹ con bé gái trên gác lửng không còn lối thoát, đành ôm nhau chết cháy.

Chiều 18/10, lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường căn nhà xảy ra nổ gây cháy trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, TP.HCM khiến chủ quán Nguyễn Thuyền Kiều (43 tuổi) và con gái Quan Tiếu Mỹ (13 tuổi) thiệt mạng.

Trước đó, khoảng 10h sáng cùng ngày, một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra từ căn nhà cấp bốn, vốn là quán lẩu dê, hủ tiếu đang bán hàng. Trong nhà có 5 người, 3 người đã kịp chạy ra ngoài, riêng hai mẹ con bé gái bị kẹt lại.

Nam nhân viên đầu bếp của quán thoát nạn trong vụ nổ.

Đến 14h50, thi thể mẹ con bé gái (học lớp 8) được đưa ra khỏi căn nhà bị nổ, cháy trên đường Lũy Bán Bích, đoạn gần Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, TP.HCM. Cả hai được tìm thấy phía sau căn nhà.

Thượng tá Tăng Châu Long, Phó công an quận Tân Phú cho biết: "Trong lúc nỗ lực giải cứu người mắc kẹt, lực lượng cứu hộ phát hiện hai mẹ con tử vong trong tư thế ôm nhau ở cuối căn gác lửng. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu xác định là do bất cẩn khi dùng gas".

Bị bỏng nhẹ ở lưng, đầu bếp quán ăn ngồi thất thần trong khi lực lượng cứu hộ đưa thi thể mẹ con chị Kiều ra khỏi hiện trường. Anh cho biết, khoảng 10h, quán gọi công ty gas đem bình đến thay. Khi nam nhân viên đang lui cui thay bình gas ở bếp, đặt ngay chân cầu thang lên gác của quán, thì xảy ra cháy nổ.

"Thấy lửa bùng lên, mọi người hô lớn để hai mẹ con chị Kiều chạy nhưng không kịp. Khi mọi người tháo chạy ra ngoài, cầu cứu, lửa đã bịt lối cầu thang lên xuống nên mẹ con chị ấy không thể thoát được", anh này nhớ lại.

Nguyên nhân vụ nổ bước đầu được xác định là do bất cẩn trong việc sử dụng gas.

Vợ chồng chị Kiều có 2 con gái, thuê căn nhà mở quán bán các món dê, hủ tiếu hơn 3 năm nay. Thời điểm xảy ra tai nạn, bé út không có nhà nên thoát nạn. Hai mẹ con chị Kiều ở trên gác, phía dưới có người chồng Quan Mãn Phước (41 tuổi) cùng đầu bếp và nhân viên thay bình gas.

"Sau tiếng nổ lớn, lửa và khói bốc lên nghi ngút. Tôi thấy ba người đàn ông chạy ra ngoài, bị lửa táp. Chồng chị Kiều bỏng hết người, kêu gọi mọi người cứu vợ con kẹt ở trên gác rồi ngất lịm", anh Thuận, bán quán cơm đối diện, kể.

Ngồi ở cửa hàng sửa xe máy bên cạnh căn nhà bị cháy, người phụ nữ mang thai may mắn thoát nạn mặt tái nhợt, mồ hôi đổ ướt cả khuôn mặt."Vài phút trước khi quán cháy, tôi còn đứng nói chuyện với chị ấy. Tôi vừa ra khỏi quán thì tiếng nổ lớn phát ra", chị này kể với giọng run run.

Cảnh sát dập lửa và tìm kiếm hai mẹ con bé gái trong căn nhà xảy ra vụ nổ.

Thấy lửa và khói bốc lên, người dân xung quanh hô hào cầm bình chữa cháy mini đến dập lửa, tìm cách cứu người, song đám cháy phát triển nhanh, khói bao trùm cả căn nhà nên họ đành bất lực. Nhiều cửa hàng liền kề sợ cháy lan nên nhanh chóng dọn đồ đạc ra ngoài.

Hàng chục Cảnh sát PCCC quận Tân Phú được huy động đến nỗ lực dập lửa, tìm kiếm nạn nhân. Một giờ sau đám cháy được dập tắt. Nhiều vật dụng, mái tôn căn nhà văng tung tóe ra đường. 4 xe máy để phía sau quán bị trơ khung, biển hiệu phía trước cháy đen. Lính cứu hỏa mất nhiều thời gian làm nguội hiện trường, tìm cách tiếp cận căn gác để đưa thi thể hai mẹ con ra ngoài.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích