Những thí sinh đi thi để... vẽ tiền

Thứ năm, 05/07/2012, 14:58
Không phải đa số các thí sinh đều mong chờ một kỳ thi tốt đẹp để vào được những ngôi trường Đại học, Cao đẳng như mong muốn trong đó có một số thí sinh tưng tửng” lựa trường, “tưng tửng” lựa ngành, để rồi “tưng tửng” đi thi.

>>Hơn 3.000 thí sinh thi bỏ thi môn cuối
>>Chùm ảnh: Hà Nội kẹt cứng sau kỳ thi đại học 
>>Đề Hóa khó nhằn, Tiếng Anh khối A1 vừa sức
>>Thí sinh ĐH cảnh sát “vượt vũ môn” bằng xe công

Chen chúc trong dòng thí sinh chuẩn bị làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế trước ngày thi đại học, Nam- cậu học sinh còn đút tay túi quần, chần chừ chưa bước vào cửa. Khác với hầu hết những bạn cùng trang lứa ở quê lên, Nam chỉ đi một mình, cậu chia sẻ: “Khổ quá! Ông bà già cứ ép! Đã bảo là không thi! Đậu được tốt nghiệp là may rồi.

Thế mà vừa thi tốt nghiệp xong đã tống lên Sài Gòn ôn thi. Cũng may là được ở cái phòng rộng rãi, lại được “bơm máu”  đầy đủ, tha hồ mà vi vu. Thôi thì thi cho các cụ vui lòng”. 


Ở một góc trước trường thi, một anh chàng học trò khác, vừa ngồi chén tì tì bát phở thứ 2 vừa cười nói rôm rả chém gió: “Chuyến này, chỉ cần đậu một phát thôi, là sẽ có con SH, tha hồ mà lướt. Có điều tao mà đậu thì thí sinh dự thi chết hết rồi”.


Ngoài những thí sinh nghiêm túc thế này, vẫn còn những cô cậu học trò chỉ thi cho các phụ huynh vui lòng. - Ảnh minh họa

Dường như chuyện thi không-để-đậu như của những thí sinh này không còn là hiếm gặp. Họ không muốn, không thích nhưng cần phải đi thi. Vì tiền trợ cấp, vì cho các phụ huynh vui lòng thì dễ vòi vĩnh cái gì đó, vì rất nhiều lý do khác. Hiên ngang đi thi một mình, các thí sinh này dường như sợ sự vướng víu của phụ huynh, chỉ cố làm cho xong nghĩa vụ.
 
Cả xóm đi thi

Các bậc phụ huynh chờ con trước cổng trường Đại học Kinh tế luật-ĐHQGTPHCM mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên khi vừa hết 2/3 thời gian làm bài thì thấy cùng lúc 5 cô nàng tươi cười ra cổng. Nhìn các cô bé như vậy, vài bậc phụ huynh phấn khởi nghĩ là đề dễ liền tới hỏi han.

Nhưng khi nghe câu trả lời: “Tụi con là xóm ngũ long công chúa, thi cùng tụ cho vui. Hẹn trước rồi, đến giờ là nhích, ngồi vẽ rồng vẽ rắn hoài mệt quá” thì mọi người chỉ có nước lắc đầu.


Đêm đêm sát phạt thế này, các sĩ tử thi thế nào? - Ảnh minh họa

 
Phong, đi thi một mình nhưng nhanh chóng gia nhập chung với các bạn cùng phòng trọ. Cũng tụm một hội cùng café trước khi khi thi, Phong sành sỏi chia sẻ: “Lần này là lần thứ 3 rồi, mỗi năm thi 2,3 trường mà ở đâu cũng chê. Năm nay mà đi tong nữa thì chỉ có đường đói”. Chẳng biết kết quả như thế nào, chứ nhìn cái kiểu cả phòng đêm nào cũng bài bạc sát phạt nhau thì e là…
 
Đáng ngẫm...
 
Ba đợt thi đại học và cao đẳng hàng năm với khá nhiều kinh phí chỉ mong lựa chọn được các tân sinh viên chất lượng và xứng đáng. Bộ giáo dục, các cơ quan chức năng phải đau đầu và đầu tư biết bao công sức và tiền của. Hàng nghìn chiến sỹ tiếp sức mùa thi ngày đêm hỗ trợ. Và hơn hết là cha mẹ bỏ biết bao công sức và tiền bạc để lo lắng, thế mà vẫn còn quá nhiều thí sinh “tưng tửng” đi thi.

“Tưng tửng” lựa trường, “tưng tửng” lựa ngành, để rồi “tưng tửng” đi thi; cái các sỹ tử ấy được là gì? Chỉ đơn giản là làm hài lòng phụ huynh, chỉ đơn giản là thấy bạn bè thi mình cũng thi? Hay đơn giản hơn là tranh thủ “đào” được một ít để ăn chơi?

 

Nếu đơn giản mọi quyết định của bạn đều là “tưng tửng” như vậy, thì xin hãy ở nhà,  học một nghề phù hợp mà kiếm cơm. Xin thưa rằng: bố mẹ có giàu cỡ nào cũng không chạy theo chu cấp và lo cho bạn cả đời. Các bạn đã 18 tuổi, đã là một công dân trưởng thành, đừng để sự “tưng tửng” của mình trở thành gánh nặng của người khác!  
 
Theo Thebox

Các tin cũ hơn