Sao La Liga kéo nhau sang Trung Quốc dưỡng già

Thứ tư, 18/07/2012, 08:50
Xu hướng tới Trung Quốc dưỡng già (và cả kiếm cơm) của các ngôi sao nổi tiếng một thời đang trở thành “mốt”.

>>Hàng ngàn phụ nữ Mỹ muốn được ngoại tình với Beckham 
>>
Em trai Balotelli vạch tội nhà Fico trên báo 
>>
Nữ võ sĩ Muay Thái bốc lửa 
>>
Gia đình Berbatov chuẩn bị có thành viên mới

Anelka và Drogba từng từ chối nhiều lời mời hấp dẫn của những đội bóng hàng đầu châu Âu để gia nhập Thân Hoa Thượng Hải với mức lương siêu khủng.

Sang châu Á nói chung và Trung Quốc nói riêng, các cựu siêu sao không chỉ thoát khỏi sức ép quá lớn trên các khán đài, từ giới truyền thông, mà còn không bị vắt kiệt sức cho một giải đấu kém xa những giải VĐQG hàng đầu châu Âu về sự khốc liệt, tính cạnh tranh. Thong dong, an nhàn nhưng “tiền vẫn vào như nước”. Vậy tại sao họ lại không chọn cách này, thay vì cố bám trụ lại trời Âu đầy nghiệt ngã?

 



Nano (trái) từ bây giờ sẽ phải học tiếng Hoa


Sau Premiership, đến lượt các ngôi sao La Liga cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn từ phương Đông. CLB Guizhou Renhe vừa khẳng định, họ đã chính thức có Nano và Ruben Suarez của “hiện tượng” giải VĐQG Tây Ban Nha mùa trước - Levante.

Đội bóng Trung Quốc này cũng là CLB từng chèo kéo Ferdinand và Lampard bằng lương siêu khủng. Mức lương của Nano và Ruben Suarez còn xa mới theo kịp Anelka hay Drogba, nhưng chắc chắn cao hơn rất nhiều so với con số họ đang nhận tại La Liga.

Cách đây không lâu, Seydou Keita, cầu thủ đầu tiên mà Pep Guardiola mua về sân Nou Camp cách đây 4 năm cũng đã gia nhập CLB Đại Liên của Trung Quốc. Đứng trước lựa chọn sang Milan hoặc Đại Liên Aerbin, tiền vệ người Mali quyết định gắn bó với cái tên thứ hai. Được biết, Keita sẽ nhận lương cứng 14 triệu euro chỉ trong 2,5 năm. Một con số khó cưỡng với một cầu thủ ở bên kia sườn dốc sự nghiệp như Keita.


 

Theo Bongdaplus

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn