Thêm một trận đấu nữa của HAGL, Công Phượng mất hút, thậm chí chỉ để lại ấn tượng bằng những tình huống mất bóng. Tại sao một cầu thủ đang chơi tốt lại đột nhiên sa sút không phanh?
Nhà cầm quân cá tính không ngần ngại nói thẳng rằng nếu bầu Đức cùng cộng sự của ông không thay đổi cách nghĩ thì sẽ làm hại lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh.
Giải bóng đá vô địch châu Phi (CAN 2015), khởi tranh ngày 17/1, giống như biểu tượng của lục địa đen chống lại nỗi sợ hãi và sự hoành hành của virus Ebola quái ác.
Mua Adrian Mutu từ chục năm trước nhưng thời gian gắn bó với chân sút tài năng người Romania này tại… tòa án nhiều hơn trên sân cỏ, Chelsea mới đây còn bị xử thua trong vụ kiện đòi bồi thường gần 15 triệu bảng.
Dù có thành tích tệ hại mùa giải qua nhưng M.U vẫn là CLB kiếm tiền giỏi nhất Premier League và xếp thứ nhì thế giới, hơn cả Barcelona và Bayern Munich.
Trong hơn 5 năm cặp kè với Irina Shayk, Cristiano Ronaldo đã từ bỏ thói trăng hoa của mình, ít khi lai vãng tới các hộp đêm, tập trung cho sự nghiệp thi đấu... Nhưng giờ thì mọi thứ có thể sẽ khác.
Từ trước tới nay, người hâm mộ bóng đá luôn được chứng kiến vô vàn trận cầu hấp dẫn và nảy lửa. Bên cạnh đó, giới mộ điệu môn thể thao vua còn phải bật cười khi trông thấy những tình huống hài hước và vui nhộn của các cầu thủ.
Đừng mong có một sự hiếu khách nào từ CĐV Hải Phòng cả. Thậm chí Công Phượng và các đồng đội hoàn toàn có thể phải trải qua một cơn ác mộng thực sự trước những chiêu trò của giới “hooligan” đất Cảng.
Theo tiết lộ của hãng thống kê Opta, trong trận thắng 2-0 trước Man City hồi cuối tuần qua, Arsenal đã nắm giữ thời lượng kiểm soát bóng thấp nhất kể từ năm 2003.
Đó là nhận định của TS. Hoàng Văn Quang trước sự việc phát thanh viên VTV trong chương trình Chuyển động 24h so sánh cổ động viên, người mua vé với "hổ đói".
Nhiều người đã kỳ vọng, sự xuất hiện của lứa Công Phượng sẽ khiến cho V-League hấp dẫn hơn, khán giả đến sân đông hơn. Người ta cũng kỳ vọng vào cầu thủ mà bầu Đức từng hét giá triệu đô sẽ chứng minh đẳng cấp của mình. Nhưng sự thật có phải như vậy…