Mất việc vì... quá dễ thương

Thứ bảy, 11/04/2015, 07:45
Một nhân viên trực cửa đã bị sa thải chỉ vì quá dễ thương với những người sống tại khu căn hộ nơi anh làm việc.

Theo Metro, Ralph Body (ảnh) được tuyển làm công việc canh cửa cho các cư dân ra vào khu căn hộ Long Island City ở TP.New York, nhưng anh sẵn sàng làm mọi việc theo yêu cầu của các cư dân, như: kiểm tra sức khỏe thú cưng, dọn rửa thùng rác và tưới cây.

Từ đó, cơ quan quản lý của anh cho rằng anh đã không tập trung vào chuyên môn chính của mình nên quyết định sa thải. Hiện các gia đình ở Long Island đang vận động để Body được làm việc trở lại.

Theo Thanh Niên

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích