Khi rết trở thành thú cưng

Thứ bảy, 28/11/2015, 14:41
Dave đến cửa hàng thú cưng và bảo rằng ông ấy cần một vật nuôi có thể làm tất cả mọi thứ. Người bán hàng gợi ý:

- Ngài có thể mua một chú chó, bọn chúng rất trung thành.

Dave bĩu môi:

- Thôi nào, một con chó ngoài trông nhà còn có thể làm gì chứ.

- Vậy một con mèo thì sao?

- Bọn mèo lười biếng thì có thể làm gì được.

Sau một hồi từ chối, cuối cùng người bán hàng gợi ý cho Dave một con rết. Dave nói:

- Một ý tưởng khá lạ đấy, tôi không biết một con rết có thể làm được những gì. Tuy vậy, tôi vẫn sẽ thử nuôi một con xem sao.

Dave mang con rết về nhà, dù không tin tưởng lời người bán hàng, ông ta vẫn thử ra lệnh cho con rết:

- Này rết, dọn sạch nhà bếp đi.

Một lát sau, Dave hoàn toàn bất ngờ khi thấy nhà bếp sạch bóng, chén dĩa được rửa sạch và mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp. Trong sự phấn khích, Dave bảo:

- Này rết, dọn dẹp phòng khách.

Một lần nữa, Dave chứng kiến khả năng làm việc phi thường của con rết. Mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ. Dave thốt lên:

- Thật không thể tin được mày có thể làm được mọi thứ tốt như vậy rết à. Bây giờ hãy xuống lầu mua cho ta một tờ báo nhé.

Con rết cầm tiền và đi ra ngoài, 10 phút… 20 phút… 30 phút trôi qua mà Dave vẫn chưa thấy con rết quay trở lại. Ông ta lo lắng nghĩ rằng con rết đã lái chiếc xe của mình bỏ trốn. Dave vội chạy xuống nhà và thấy con rết đang ngồi gần cửa. Tức giận, Dave quát:

- Này rết, tao bảo mày đi mua tờ báo dưới nhà thôi mà hơn 30 phút rồi mày vẫn còn ngồi ở đây sao?

Con rết đáp:

- Thì tôi đang đi đây mà, đợi tôi mang giày xong mới ra khỏi nhà được chứ.

Theo ST

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích