Hàng xóm đau khổ vì chàng trai quá vô tư

Thứ hai, 25/01/2016, 10:07
Harry gọi điện thoại về cho mẹ để báo cáo tình hình sống ở căn hộ mới. Mẹ Harry hỏi:

- Sao rồi con, nhà mới có tốt không?

Harry mỉm cười đáp:

- Cũng khá tốt mẹ ạ. Ngoại trừ những người hàng xóm kỳ lạ thì mọi thứ đều ổn cả.

- Kỳ lạ thế nào?

- À, người phụ nữ ở bên trái nhà con thì đêm nào cũng khóc lóc, gào thét. Chàng trai nhà bên phải còn dữ dội hơn, nửa đêm cứ đập đầu vào tường.

Mẹ Harry kinh ngạc:

- Ôi kinh khủng thế, nhưng thôi cứ mặc họ đi con nhé, mình cứ lo cuộc sống của mình là được rồi.

Harry cười lớn:

- Dạ, mẹ cứ yên tâm về chuyện đó đi ạ. Họ cứ khóc lóc hay đập đầu thì cũng không ảnh hưởng mấy đến việc tập trống buổi tối của con.

- !!!

Theo Zing

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn