Nỗi khổ của một chú hề

Thứ tư, 03/08/2016, 08:35
Một người đàn ông tìm đến bác sĩ tâm lý để than thở về tình trạng trầm cảm của mình.

Người đàn ông thở dài:

- Tôi cảm thấy mọi thứ đều tồi tệ. Cuộc sống này dường như quá khắc nghiệt và tàn nhẫn. Thế giới xung quanh tôi tràn ngập nguy hiểm, tương lai phía trước thật mơ hồ và không có điều gì chắc chắn cả.

Bác sĩ lắng nghe sau đó mỉm cười nói:

- Tình trạng này thật ra cũng không tệ lắm. Đêm nay anh thử đến xem một buổi diễn của chú hề Terrinifi nổi tiếng nhất thị trấn này. Tôi tin rằng sau khi gặp được Terrinifi nhiệt thành và đầy cảm hứng, tâm trạng của anh sẽ tốt hơn rất nhiều đấy!

Người đàn ông nghe thấy thế liền nói trong nước mắt:

- Nhưng phải làm sao khi tôi chính là... Terrinifi!

Theo St

Các tin cũ hơn