Ông bố choáng váng trước lý do con trai xài sang

Thứ năm, 29/09/2016, 08:33
Thấy sáng sớm con trai mình xuất hiện trong bộ dạng bảnh bao, Peter kinh ngạc:

- Hôm nay con định đi đâu mà ăn diện đẹp thế con trai?

Cậu con trai mỉm cười:

- Dạ, hôm nay là ngày đầu tiên con đi phỏng vấn xin việc ạ.

Peter gật gù:

- Đúng đấy, đi xin việc nên ăn vận chỉn chu một tý. Bộ vest này đẹp đấy, con mua mất bao nhiêu?

- Dạ, 500 đô la ạ. - cậu con trai đáp.

Peter giật mình:

- Cái gì? Một bộ vest mà tốn mất 500 đô la cơ à, con có biết là chiếc xe hơi của bố ngày xưa mua cũng chỉ có giá 500 đô la thôi không?

Con trai Peter nhún vai:

- Cái gì cũng có giá của nó cả bố ạ. Với công việc con chọn thì 500 đô la chỉ đáng giá một chiếc áo, chứ không phải là một chiếc xe hơi.

Theo Zing

Các tin cũ hơn