Chàng trai đau khổ vì là người đầu tiên

Chủ nhật, 17/03/2019, 11:40
Trong buổi hẹn hò đầu tiên, khi Tồ đang chuẩn bị hôn Tũn thì cô nàng lại thẹn thùng đẩy ra.

Tũn đỏ mặt nói:

- Từ nhỏ đến giờ, chưa có ai làm như thế này với em cả. Em sợ...

Tý dịu dàng:

- Yên tâm đi, anh tin em mà!

Tũn ngượng ngập:

- Anh là người đầu tiên đấy!

Tý mừng rỡ:

- Anh là người đầu tiên hôn em?

Tũn khẽ lắc đầu:

- Không, anh là người đầu tiên tin lời em nói đó!

- !!!

ST

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn