Không thể uống thuốc vào buổi sáng

Thứ hai, 15/07/2019, 14:24
Thấy vợ ôm đầu nhăn nhó, chồng lo lắng hỏi:

- Em bị sao thế?

Cô vợ khẽ rên:

- Đầu em bị đau như búa bổ suốt từ sáng đến giờ. Em sắp không chịu nổi rồi.

- Em uống thuốc giảm đau chưa?

- Chưa... nhưng bây giờ em chưa uống được?

- Tại sao chứ? - ông chồng tròn mắt.

Cô vợ cố gượng đau đáp:

- Trên lọ đề là thuốc có tác dụng trong 3 đến 4 giờ, mà bây giờ mới có hơn 10 giờ sáng...

- !!!

St

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn