Chờ xe buýt trong tủ quần áo

Thứ hai, 06/04/2020, 12:12
Thấy đồng nghiệp trở về công ty trong tình trạng tả tơi, Tý ngạc nhiên hỏi:
Chờ xe buýt trong tủ quần áo

- Cậu bị làm sao mà trông thảm thế Tồ?

Tồ mếu máo nói:

- Lúc nãy, cô Tũn đầu đường gọi tớ ra sửa tủ. Cứ có xe buýt chạy ngang là cánh cửa tủ quần áo nhà cô ấy rơi ra.

- Lạ vậy? - Tý hỏi.

- Tớ kiểm tra một hồi thì thấy đúng thế thật, nên tớ mới chui vào trong tủ xem thử, bảo cô ấy đóng cửa lại giùm.

- Rồi sao nữa?

Tồ uất ức đáp:

- Ai ngờ ngay lúc đó chồng cô ấy về nhà, lão vừa nhìn thấy tớ liền quát lên ‘Cậu làm cái quái gì trong tủ nhà tôi thế?’. Lúc đó tớ trả lời thật là đứng chờ xe buýt mà bị tẩn một trận tơi bời thế này đây.

- !!!

ST

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích