Trả giá vì phớt lờ khách hàng nhí

Thứ sáu, 15/06/2018, 08:38
Tại cửa hàng bán đồng hồ, một cậu bé đứng đợi mòn mỏi trong khi người bán hàng bận bịu phục vụ những vị khách người lớn.
[Caption]

Phải rất lâu sau, khi tất cả những người khách khác ra về cậu bé mới mua được chiếc đồng hồ mình mong muốn. Khi cậu ra ngoài, từ trong xe hơi, bố cậu bé sốt ruột hỏi:

- Chỉ mua một chiếc đồng hồ thôi sao lại lâu thế? Con vào trong đấy gần một tiếng đồng hồ rồi đấy!

Cậu bé thở dài:

- Con cũng có muốn đâu. Do người bán hàng chỉ lo phục vụ những người lớn đến sau con thôi, chẳng thèm để ý đến con bố ạ.

Người bố tức giận:

- Như thế là không đúng rồi, để bố vào hỏi cho ra nhẽ mới được.

Cậu con trai níu áo người bố lại xua tay:

- Không cần đâu bố ạ, trong lúc chờ đợi con đã đi khắp cửa hàng, mở tất cả báo thức. Chắc chắn vào lúc 8 giờ tối nay cửa hàng sẽ rộn rã lắm.

ST

Các tin cũ hơn