Bác sĩ vất vả vì lỡ hẹn với bệnh nhân

Thứ hai, 09/07/2018, 08:57
Ông John đến khám bệnh nhưng vì bác sĩ bận nên phải đợi suốt mấy tiếng đồng hồ.
Bác sĩ vất vả vì lỡ hẹn với bệnh nhân

Bác sĩ áy náy cười:

- Thật ngại quá, sáng nay tôi có việc đột xuất nên để bác phải chờ lâu rồi!

Ông John lắc đầu:

- Tôi thì không sao cả! Nhưng tôi chỉ lo lắng cho bác sĩ thôi.

- Tại sao? - bác sĩ thắc mắc.

Ông John thở dài:

- Lúc tôi vào bệnh mới ở giai đoạn đầu thôi, giờ ắt hẳn đã tiến triển tới giai đoạn cuối rồi. Thật vất vả cho bác sĩ điều trị.

- !?!

ST

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích