Khi luật sư mua vịt

Thứ sáu, 01/03/2019, 08:33
Một chàng luật sư đi chợ hỏi chị bán vịt:
Khi luật sư mua vịt

- Con vịt đó giá bao nhiêu?

- 100 nghìn! - chị bán vịt đáp.

- Vậy đầu, chân, cánh giá bao nhiêu?

Chị bán vịt thầm nghĩ chắc gặp phải tên cù lần đi chợ nên hét giá:

- 50 nghìn.

- Vậy chặt đi!

- Này anh! Cho em xin 50 nghìn. - chị bán vịt khấp khởi nói.

Chàng trai bình thản đáp:

- Tôi lấy phần mình.

- !?!

ST

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích