Nỗi đau của cụ già 90 có vợ đẹp 25 tuổi

Thứ năm, 16/12/2021, 09:31
Cụ già 90 tuổi đang ngồi khóc thảm thiết trên ghế đá công viên thì một chàng trai trẻ đi ngang qua và hỏi cụ chuyện gì đã xảy ra.

Qua dòng nước mắt, ông lão trả lời:

- Tôi yêu người vợ 25 tuổi xinh đẹp của tôi rất nhiều.

- Có chuyện gì vậy?- người thanh niên hỏi.

Giữa những tiếng nức nở và nức nở, ông cụ trả lời:

- Anh không biết đâu. Mỗi sáng, trước khi tôi đi làm, cô ấy chuẩn bị bữa sáng cho tôi, hôn tôi và nói với tôi rằng cô ấy yêu tôi. Khi tôi về nhà ăn trưa, cô ấy ôm tôi nồng nhiệt, sau đó chuẩn bị món ăn yêu thích cho tôi. Và sau bữa tối, cô ấy tắm giúp tôi trong dòng nước ấm, rồi giành cả đêm với tôi.

Ông lão dừng lại, không thể nói tiếp vì tiếng nức nở. Chàng thanh niên ôm ông ta và nói:

- Tôi đã hiểu mọi thứ. Tôi cá là ông vừa phát hiện ra cô ấy lấy ông vì tiền của ông?

- Không - ông già trả lời qua những giọt nước mắt nức nở - Tôi đã quên mất nơi ở của mình, hu hu!

ST

Các tin cũ hơn