Kiễng chân lên mới vừa

Thứ bảy, 12/01/2013, 00:25
Trong phiên tòa xử một vụ hiếp dâm, luật sư bảo vệ cho bị cáo hỏi cô gái bị hiếp.
kieng chan

- Cô nói, cô đang đi trên đoạn đường vắng thì bị cáo bất ngờ ôm cô và đẩy vào tường hiếp, đúng không?

- Vâng, đúng.

- Như vậy là hiếp đứng? Đúng không!

- Vâng, đúng.

- Cô cao bao nhiêu?

- Khoảng mét tư.

- Cô cao mét tư mà bị cáo cao hơn mét bảy làm sao hiếp đứng được?

- Thì tôi kiễng chân lên.

- !!!!!

Theo VNE

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn