Cứ tưởng gặp may

Thứ bảy, 26/01/2013, 17:23
Một ông nọ mới ra nước ngoài được mấy ngày, nhìn thấy cái gì cũng thích, nhất là các cô gái xinh đẹp.

moi goi

Một hôm đang đứng đợi xe bus thì có một phụ nữ xinh đẹp tiến lại nói chậm rãi và rất tình tứ:

- Phiền anh tới nhà tôi giúp tôi một việc.

Ông ta liền đi theo ngay và trong bụng chắc mẩm. Đến nhà người phụ nữ cũng vẫn rất tình tứ đề nghị:

- Phiền anh cởi bỏ áo khoác ngoài ra được không?

Ông ta liền làm theo lời người phụ nữ nọ, sau đó lại một lời đề nghị:

- Phiền anh vào phòng ngủ của tôi và cởi bỏ áo quần tất nhiên là để lại quần lót.

Quá bất ngờ trước lời đề nghị khiếm nhã này, ông ta liền làm theo ngay. Người phụ nữ nọ tiến lại gần và gọi cậu con trai bé nhỏ của mình ra và nói:

- Con nhìn đi, nếu con không chịu ăn, không chịu uống sữa thì con cũng sẽ như người này.

Và sau đó người phụ nữ rất lịch sự nói:

- Cảm ơn anh đã giúp đỡ, bây giờ phiền anh mặc quần áo vào cho. Xin lỗi đã làm mất thời gian của anh - Và tiễn người đàn ông ra cửa cũng rất lịch sự và tình tứ.

Theo VNE

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn