Muốn thì đây

Thứ sáu, 08/03/2013, 17:37
Có hai vợ chồng nhà thơ nọ rất yêu thương nhau. Nhưng một đêm anh chồng đang ngủ say thì bị vợ lay dậy bảo :

chieu vo

Vai năm tấc rộng để làm chi ?
Tối tối ăn no lại ngủ khì
Mình ơi ! Thức dậy chiều em tý
Đi !

Anh chồng không chịu đáp rằng :
Cả ngày bận rộn với văn bài
Đau cả xương sườn lẫn cả vai
Chuyện ấy đêm nay thôi gác lại
Mai !

Chị vợ nũng nịu :
Văn bài thứ ấy chuỵên lông bông
Mình ráng chiều em kiếm chút bồng
Cứ hẹn mai mai , mai lại mốt
Không !

Anh chồng bực mình quay lại :
Ngủ chung lắm chuyện bực mình sao
Mình muốn yên thân nó cứ gào
Muốn thế thì đây , anh chìu ý
Nào !

Theo VNE

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn