Bỏ chạy sau khi cướp, hai tên cướp bị tóm gọn vì gây tai nạn

Thứ ba, 20/01/2015, 07:13
Đang trên đường chở nước thuê, ông Hiếu không may bị hai tên cướp phóng tốc độ kinh hoàng tông trực diện khiến ông té xuống đường bất tỉnh. Hai tên cướp sau cú ngã bị người dân vây bắt.

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 19/1 trên đường Lê Trọng Tấn (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h, nhiều người đi trên đường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú) nghe tiếng tri hô “cướp, cướp” của đôi vợ chồng đi xe Airblade. Sau đó, thấy hai thanh niên đi xe máy Exciter phóng với tốc độ kinh hoàng về trước, người ngồi sau cầm túi xách trên tay vừa giật được. Phát hiện hai người này là cướp, một số người đi đường tăng ga đuổi theo.

Đang trên đường chở nước thuê, ông Hiếu không may bị hai tên cướp phóng tốc độ kinh hoàng tông trực diện khiến ông té xuống đường bất tỉnh. Hai tên cướp sau cú ngã bị người dân vây bắt.

Cuộc rượt đuổi kéo dài qua nhiều tuyến đường. Khi đến trước số nhà 16 Lê Trọng Tấn (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú), xe máy của hai tên cướp đã tông trực diện vào xe máy của người đàn ông chở nước thuê đang qua đường, khiến người này té đập đầu xuống đường bất tỉnh. Sau cú tông mạnh, hai tên cướp cũng bị té xuống đường. Cả hai ngồi dậy chuẩn bị chạy thì bị người dân lao đến bắt giữ giao cho công an.

Người đàn ông chở nước thuê được đưa đi cấp cứu tại một phòng khám đa khoa gần đó. Tuy nhiên, qua kiểm tra nạn nhân bị gãy chân, chấn thương đầu khá nặng nên được chuyển lên tuyến trên ngay sau đó. Nạn nhân sau đó được xác định tên Hiếu (44 tuổi, hành nghề giao nước thuê).

Tại hiện trường, nhiều bình nước lọc trên xe máy của ông Hiếu văng khắp nơi trên mặt đường, chiếc xe máy làm phương tiện giao nước bị hư hỏng. Cách đó gần 15m, xe máy hai tên cướp nằm sát dải phân cách.

Đến gần 21h30 cùng ngày, sau khi khám nghiệm hoàn tất, hai phương tiện xe máy được chuyển đi nơi khác.

Theo Dân Việt

Các tin cũ hơn