Thanh niên vứt xe SH khi gặp cảnh sát

Thứ tư, 04/11/2015, 10:07
Chiếc SH bỏ lại trên đường, cảnh sát nhận định có thể xe này đã bị kẻ gian đánh cắp trước đó.

Rạng sáng ngày 3/11, nam thanh niên khoảng 30 tuổi không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều trên đường Lạc Long Quân (quận Ba Đình, Hà Nội). Cùng thời điểm đó còn có một số người bạn của anh ta.

Thấy cảnh sát, họ quay đầu xe tháo chạy. Do cua gấp, chiếc SH đổ xuống đường.

Người điều khiển xe tay ga đắt tiền lên xe của nhóm bạn bỏ trốn.

Chiếc SH bị tháo bung mặt nạ, hệ thống còi chống trộm bị ngắt. Ảnh:Hoàn Nguyễn.

Tổ công tác cho biết, ổ khóa chiếc SH lúc này vẫn chưa được mở, mặt nạ xe bị bung, hệ thống cảnh báo chống trộm bị ngắt.

"Chúng tôi nhận định nhiều khả năng đây là chiếc xe gian, bởi hệ thống dây phía sau mặt nạ xe đã được đấu để tạo ra nguồn điện...", một cảnh sát nói.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường - Đội phó Đội CSGT số 2 (Công an Hà Nội) cho biết, qua xác minh xác định chiếc xe trên của Trần Văn Đương, sinh viên Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Vị thượng úy nhận định phương pháp đấu hệ thống điện phía sau mặt nạ xe là thủ đoạn mới, kẻ gian chỉ mất thời gian ngắn có thể lấy được xe.

Theo Zing

Các tin cũ hơn