Sát hại anh trai vì hay bị mắng

Thứ hai, 25/01/2016, 09:23
Nghĩ tới hiềm khích cũ với người anh, Công lấy dao rựa chém nhiều nhát khi nạn nhân đang ngủ. 

Công an tỉnh Khánh Hòa đang tạm giữ Nguyễn Công (22 tuổi) để điều tra hành vi Giết người.

Công bị cảnh sát bắt giữ.

Công khai, rạng sáng 23/1 từ tiệm Internet về nhà ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, thì nghĩ tới chuyện thường bị anh trai la mắng không lo làm ăn. Mang lòng thù tức bấy lâu, nam thanh niên nảy sinh ý đồ trả thù anh trai.

Công mở cửa nhà, thấy người anh đang ngủ say dưới nền liền lấy dao rựa chém nhiều nhát. Bị tấn công bất ngờ, nạn nhân bất động.

Gây án xong, Công vứt hung khí qua nhà bên cạnh, tiếp tục bỏ đi chơi game. Nhiều giờ sau hàng xóm phát hiện anh trai Công mang thương tích đầy mình nên mang đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong vì bị chém hơn chục nhát vào đầu, vai, tay, chấn thương sọ não. 12 tiếng sau Công bị bắt.

"Cha mẹ ly hôn từ lâu nên anh em Công sống với người cô ruột. Anh ta bỏ học, không nghề nghiệp", một cán bộ điều tra nói.

Theo VNE

Các tin cũ hơn