Phát hiện bông tai nạn nhân bị chặt xác tại nhà nghi can

Thứ ba, 21/02/2017, 09:47
Cơ quan chức năng khám xét nhà của nghi can tình nghi liên quan đến vụ án giết người chặt xác phi tang thì thu giữ được bông tai, dây chuyền vàng của nan nhân.

Sáng 21/2, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết tối 20/2, cơ quan chức năng đã khám xét nhà nghi can tình nghi Nông Văn Kỳ (24 tuổi, ngụ xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn).

Tại nhà Kỳ, cơ quan chức năng tìm thấy một chiếc bông tai của nạn nhân Lê Thị Xuân (49 tuổi, ngụ cùng xã) ngay cửa bếp. Cơ quan chức năng đã điều động chó nghiệp vụ vào cuộc để tìm thêm các vật dụng của nạn nhân nghi cất giấu nhà Kỳ.

Trước đó, trong quá trình điều tra, trinh sát cũng phát hiện tại nhà Kỳ một số vật dụng như dây chuyền vàng, sổ ghi chép mua bán, dép, nón bảo hiểm… của nạn nhân cất giấu tại đây nên mời nghi can lên làm việc.

Cơ quan chức năng dùng chó nghiệp vụ để tìm vật dụng của nạn nhân tại nhà Kỳ. Ảnh: Minh Quý.

Tuy nhiên, khi được cơ quan chức năng mời lên thì đến khoảng 19h30 ngày 19/2, nghi can này đã uống thuốc cỏ tự tử tại nhà.

Theo xác minh ban đầu của cơ quan điều tra, số điện thoại gọi cho chị Xuân vào chiều 13/2 đến mua hàng cũng chính là số nghi can Kỳ thường xuyên sử dụng.

Một người nhà nghi can cho biết, Kỳ là người lêu lổng, thường xuyên tụ tập tổ chức ăn nhậu với bạn bè. "Để có tiền tiêu xài, Kỳ về nhà lấy cắp tiêu, ngô của gia đình mang đi bán”, người này nói.

Trước đó, chiều 20/2, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể chị Xuân tại suối nước Đục (thuộc xã Ea Mnang, huyện Cư Mgar) khi chỉ còn mình và đầu.

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi nạn nhân. Ảnh: Minh Quý.

Khi phát hiện nạn nhân, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và tiếp tục tìm kiếm phần thi thể còn lại của chị Xuân.

Vào trưa 13/2, chị Xuân đang ở nhà thì nhận được điện thoại của một người đàn ông ngỏ ý muốn bán tiêu. Sau khi thỏa thuận giá cả, chị Xuân điều khiển xe máy màu xanh đến khu vực đập tràn, làng Tày trên địa bàn xã rồi mất tích sau đó.

Theo người nhà nạn nhân, khi đi chị Xuân mang theo một số tiền lớn để mua hàng.

Theo Zing

Các tin cũ hơn