Nam thanh niên khóc thét vì đứt lìa chân sau cú đối đầu

Thứ hai, 27/03/2017, 11:28
Cú đối đầu giữa hai xe máy đã khiến 1 nam thanh niên bị đứt lìa 1 bàn chân, kêu gào thảm thiết giữa đường…

Vào khoảng 20 giờ ngày 26-3, nam thanh niên tên Sơn Thanh Hùng (31 tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển xe máy BKS: 84E9 – 5261 đi trên đường ĐH 401, hướng từ Tân Uyên về TX.Thuận An.

Khi tới trước cổng công ty TNHH Nghĩa Thành (P.Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) thì tông trực diện vào xe máy BKS: 68G1 – 139.75 do Nguyễn Hoài Linh (15 tuổi, quê Kiên Giang) cầm lái.

Hiện trường tai nạn

Cú tông trực diện khiến xe máy của Linh văng xa hơn 10m, anh Hùng bị đứt lìa một bên bàn chân, kêu gào thảm thiết giữa đường. Ngay lập tức, những người dân xung quanh cầm máu rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Một nhân chứng cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khu vực trên bị cúp điện nên không có đèn đường, anh Hùng và Linh đã đi vào làn ôtô. Riêng anh Hùng chạy ngược chiều nên mới xảy ra tai nạn.

Hai xe máy văng ra xa sau cú tông kinh hoàng

Theo Công An TP.HCM

Các tin cũ hơn