Bắt cóc người gửi tiền tại sân Ngân hàng Quân đội

Thứ hai, 02/07/2012, 10:48
Sau khi gửi tiền vào ngân hàng xong, anh Minh cầm số tiền còn lại là 70 triệu đồng ra sân. Bất ngờ, anh Minh bị một số đối tượng ép lên xe taxi để cướp tài sản.

>> Quận 1: Lừa mất 9 tỷ đồng còn dọa bắt cóc con nạn nhân
>> Hà Nội: Vờ bị bắt cóc để lấy tiền chuộc của chồng
>> Người Việt bắt cóc đồng hương ở Thái Lan
>> Gái 17 bắt cóc tống tiền gần 1 tỷ đồng
 

Ngân hàng quân đội nơi sự việc xảy ra
 

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 29/6 tại Ngân hàng Quân đội số 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, anh Đỗ Dự Minh (SN 1978, ở C10 tập thể Xí nghiệp gỗ ở ngõ 7, Thái Bình, Mộ Lao, Hà Đông) đi cùng em trai là Đỗ Tiến Thịnh (SN 1983, ở Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì) mang 250 triệu đồng đến Ngân hàng Quân đội tại 475 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân gửi tiền.

Sau khi đã gửi 182 triệu đồng, anh Minh cầm 70 triệu đồng ra đến sân Ngân hàng Quân đội thì bị một số thanh niên khống chế ép đưa lên xe taxi hãng Mai Linh rồi đi về hướng Hà Đông.

Trong khi đó, anh Thịnh bị mấy thanh niên đấm vào mặt. Anh Thịnh bỏ chạy đến Công an phường Thanh Xuân Nam trình báo.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Công an phường Cầu Bươu phát hiện anh Đỗ Dự Minh bị đánh và bị bỏ lại gần trạm công an.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
 

Theo TTXVN

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn