Danh tính côn đồ đánh dân tại Văn Giang vẫn là ẩn số

Thứ hai, 16/07/2012, 07:36
Chiều 15/7, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thì nạn nhân Bàn vẫn đang rất đau đớn với nhiều vết sưng tím khắp người.

 

>> Tại sao nông dân Văn Giang bị đánh dã man?
>> Vihajico khẳng định không liên quan đến vụ xô xát ở Văn Giang
>> Khởi tố vụ án côn đồ đánh 3 nông dân Văn Giang nhập viện
>> Cần xử lý nghiêm vụ côn đồ đánh dân ở Văn Giang

Chiều 15/7, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thì nạn nhân Lê Thạch Bàn (73 tuổi, ở thôn 1, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) vẫn đang rất đau đớn với nhiều vết sưng tím khắp người. Sau khi chụp CT, dù các bác sĩ chưa phát hiện máu tụ trong não song ông Bàn vẫn đang được theo dõi đặc biệt tại phòng cấp cứu.

Chị Đỗ Thị Thủy - con dâu của ông Bàn cho biết: “Dù bố tôi vẫn còn rất đau đớn nhưng sức khỏe đã tốt hơn thời điểm nhập viện. Mấy hôm trước, toàn thân ông nhức nhối, không cho ai động vào người, nhưng đến hôm nay tôi đã có thể lau người, làm vệ sinh cho ông được".
 



Ông Bàn đang được điều trị đặc biệt tại Bệnh viện Việt Đức
 

Chị Thủy cho biết thêm, ông Bàn vẫn bị đau nhất ở vùng ngực trái và lưng. Đây cũng là những khu vực có nhiều vết bầm tím, phù nề. Các vết rách da trên đầu và trán đã được khâu lại.

Ông Bàn cho biết, kể từ khi gia đình ông bị thu hồi đất phục vụ Dự án Ecopark đến nay, ông thường xuyên nhận được các cuộc điện thoại đe dọa, khủng bố từ nhiều sim lạ.

Ngày 8/1/2010, khi ông đang ở chòi cá thì có 30 thanh niên mặt mũi bặm trợn đi trên 10 xe máy mang theo bình xịt hơi cay và lưỡi lê đạp cửa xông vào chòi.

Bị tấn công bất ngờ, ông vớ lấy lưỡi mác xiên cá gần đó để tự vệ và lùi dần về phía sau nên không bị hơi cay làm thương tổn. Khi ông Bàn định đánh kẻng báo động thì bọn chúng chặn lại và lấy chiếc kẻng mang đi sau khi tung ra nhiều lời dọa dẫm.

Sự việc đã được ông Bàn báo cáo lên chính quyền địa phương và cơ quan công an nhưng đến giờ danh tính các đối tượng côn đồ vẫn còn là một ẩn số.

Chị Lê Thu Hoài - con gái ông Bàn, chia sẻ: "Sau sự việc bố tôi bị hành hung dã man, mấy ngày nay mọi người trong nhà tôi không dám đi ra đường. Mỗi lần lên viện chăm sóc bố thì đều phải đi 2 người để phòng có bất trắc xảy ra. Khi nào các đối tượng gây án còn chưa bị bắt thì chúng tôi còn lo sợ cho sự an toàn của cả gia đình".

Trao đổi ngày 15/7, Đại tá Ngô Văn Phương - Trưởng Công an huyện Văn Giang cho biết, đã khởi tố vụ án để tiến hành điều tra, làm rõ sự việc nghiêm trọng trên.
 

Theo DanViet

Các tin cũ hơn