“Mặc dù đối tượng đã về nước, nhưng cơ quan chức năng sẽ chú ý khi đối tượng này nhập cảnh trở lại Việt Nam và xử lý”, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết.
Khuya 20/6, thấy chồng vẫn chưa đi làm việc về, vợ ông Thảo đến cơ quan tìm. Cùng bảo vệ mở cửa phòng làm việc, bà phát hiện ông Thảo đã tử vong với vết dao đâm ở bụng.
Trộm đã di chuyển 1 trong 2 két sắt từ văn phòng làm việc đến nhà vệ sinh rồi đục phá lấy hơn 190 triệu đồng. Chiếc két sắt còn lại bị đục phá dang dở, kẻ trộm chưa lấy được tiền.
Tiếp xúc với giới buôn bán bồ đà lẫn một số Tây sinh sống ở khu phố Tây mới biết nơi này hầu như trong người mỗi du khách đều có ít nhất một gói grass (cỏ).
Tại cơ quan điều tra, các nghi can khai do nghiện "hàng đá" nên chúng tụ tập nhau để đột nhập nhà dân trộm các thiết bị điện tử như điện thoại iPhone, iPad, máy tính xách...
Để học được cách làm hơn 100 loại bùa chú của người Thái đen, bà Lương Thị Đại đã phải mất hơn 50 năm tích cóp, sưu tầm với những tháng trời ròng rã, lặn lội đi đến những bản làng xa xôi, hẻo lánh.
Đêm 19/6, Đoàn công tác của Bộ GTVT và Ủy ban ATGT Quốc gia đã có cuộc họp khẩn với lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng về vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại Km 224 Quốc lộ 20, đèo Prenn, phường 3, thành phố Đà Lạt.
Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, việc sửa đường ở đèo Prenn hết sức lỏng lẻo, không đặt biển báo từ xa, cần phải chấn chỉnh ngay sau tai nạn làm 7 người chết.
Trước khi xảy ra tai nạn, tài xế điều chỉnh hệ thống phanh nhưng không có tác dụng. Khi lái xe thông báo sự việc thì hàng chục hành khách nháo nhào tìm lối thoát nhưng không kịp.