Mặc đồ hàng hiệu, đi siêu xe, khoe là cháu của lãnh đạo cấp cao, vợ chồng Sang - Thái đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều nạn nhân hơn 64 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
16 người bước vào thang máy thì cửa đóng lại nhưng thang không di chuyển, nhiều người hoảng loạn đập cửa kêu cứu và điện thoại ra bên ngoài nhờ cứu hộ. Sau 20 phút vẫn không có động tĩnh gì, có người đã nghĩ đến cái chết.
Lính trên tàu Trung Quốc được trang bị súng, dao đi trên một canô áp sát tàu của ông Phạm Cảnh. Khi đã khống chế toàn bộ thuyền viên, số lính còn lại tiếp tục áp sát tàu của ông Phạm Nguyên.
Ngay khi nhận được thông tin ông Huỳnh Văn Nén bị tai nạn giao thông, Bộ Trưởng Bộ Y tế đã lập tức chỉ đạo Bệnh viện Chợ Rẫy trong đêm, liên tục cập nhập tình hình bệnh nhân để đưa ra hướng xử lý.
Bất ngờ kiểm tra một cơ sở massage, cảnh sát phát hiện hàng chục tiếp viên nữ đang kích dục cho khách. Các cô gái khai nhận mỗi lần "tăng ca" khách bo 200.000 đồng.
Sáng 23/3, Tuấn Em - giang hồ ở Phú Quốc sử dụng súng của một cựu sĩ quan công an để bắn chết người, bị TAND Kiên Giang đưa ra xét xử lưu động cùng 7 người liên quan.
Công an Hà Tĩnh kết luận vụ án anh rể và em vợ tử vong với nhiều vết đâm là do một người tự sát và có liên quan cái chết của người kia, tuy nhiên gia đình nạn nhân không đồng tình.
Đến dự đám cưới cháu họ, Hạnh thấy thùng tiền mừng nên nảy sinh lòng tham. Lợi dụng lúc mọi người không để ý, cô ta đã lấy hết 38 triệu tiền trong phong bì cho vào cốp xe máy.
Bị truy đuổi, 2 tên cướp chạy xe với tốc độ cao, tông trúng một người đi đường. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, đã tử vong.
Theo thông tin từ phía gia đình ông Huỳnh Văn Nén, ông Nén gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng vào chiều 22/3, được chuyển thẳng từ Hàm Tân (Bình Thuận) vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tối cùng ngày.
Ít nhất 17 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi 2 tiếng nổ gây chấn động Sân bay Brussels - Bỉ hôm 22-3. Vụ việc bị nghi là một vụ tấn công khủng bố.