Loạng choạng rời khỏi quán nhậu sau khi uống hết 2 thùng bia, nhóm của P. không trở về phòng mà tiếp tục “tăng 2”. Cuộc chơi “lấy số” lần này của những “ma men” càng tàn khốc hơn với màn đọ bia rượu choáng ngợp cho đến khi có người gục hẳn.
Đại lộ Phạm Văn Đồng nối quận Bình Thạnh và quận Thủ Đức được thông xe cũng là lúc hàng trăm quán nhậu mọc lên hai bên đường. Với đủ các loại “mồi bén”, giá bình dân nên nơi đây nhanh chóng trở thành một trong những “thiên đường cụng ly” của dân nhậu tại Sài Gòn.
Đỉnh núi ở thôn Khuổi Trì chỉ là một trong nhiều điểm mà các con bạc cầm đầu chọn để mở sới. Họ còn giả làm khách du lịch, người đi làm rừng để tụ tập về sát phạt.
Theo nguồn tin từ công an tỉnh Đồng Nai, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) công an tỉnh đã bắt 2 tài công sà lan làm sập cầu Ghềnh khi đang lẩn trốn tại Sóc Trăng.
Từ khoảng 9 giờ ngày 16/3, đám cháy đã xuất hiện trên sườn đồi núi Pu Mô, thuộc địa bàn xã biên giới Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Ngọn lửa cháy âm ỉ kéo dài đến tận chiều tối ngày 20/3, thiêu trụi gần cả trăm ha rừng tại đây.
Em H. (16 tuổi) khai nhận bị một người họ hàng đang là Phó Công an xã Lý Học hãm hiếp 5 lần suốt từ năm 15 tuổi đến nay. Hiện H. đang mang thai tháng thứ 7.
Sau khi giúp anh Cường lăn khối sắt nghi là bom từ trong nhà ra vỉa hè lúc sáng, chiều cùng ngày, anh Thủy ra vỉa hè hút thuốc thì thấy anh Cường đang chuẩn bị đồ để cắt phá khối kim loại trên. Do quên bật lửa, anh Thủy lên tầng 2 hút thuốc mà may mắn thoát chết.
Hai tên bắt cóc giả vờ hỏi đường rồi bất ngờ giằng lấy đứa bé trên tay người mẹ ở đường Âu Cơ (quận Tân Bình). Tưởng là mâu thuẫn trong gia đình nên nhiều người chỉ đứng xem.
Khoảng 20h30 ngày 18/3, sau khi xuống hiện trường khuyên bảo người say rượu, một công an xã ở thôn Vũ Thượng (xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã bị người này dùng dao đâm tử vong.
Khi mới vào trại giam, "sát thủ" Vũ Văn Tiến lo sợ kết quả xấu nhất là bị tử hình nên suốt ngày mất ăn mất ngủ. Tiến cứ lắc đầu, rồi khóc lóc mỗi khi được gặp mẹ. Để động viên, Tiến đã được mẹ gửi cho 2 cuốn kinh và ngày nào cũng đọc để sám hối, bình tâm trở lại.
Nhung khai thuê người vận chuyển thuốc lá từ Long An về căn nhà ở đường Kinh Số 1 để bắt đầu đóng gói, vào thùng rồi làm giả tem nhãn để qua mặt cơ quan chức năng