Một gia đình phục vụ 2.400 suất cơm miễn phí cho thí sinh

Thứ năm, 05/07/2012, 11:50
Gia đình ông Đặng Chư ở địa chỉ số 82, Lê Văn Hưu (TP Huế) đã nấu 2.400 suất cơm miễn phí và đón tiếp thí sinh đến ăn tại nhà mình trong ba ngày diễn ra kỳ thi đại học.

>>Hơn 10 năm cho thí sinh ở trọ, ăn cơm miễn phí
>>Hàng ngàn chỗ trọ miễn phí, giá rẻ cho thí sinh thi Đại học
>>50.000 chỗ trọ miễn phí, giá rẻ cho thí sinh tại Hà Nội
>>Học sinh tố tiêu cực được mời học miễn phí

“Nhà tôi không khá giả, nhưng lúc người ta khó khăn mới cần mình giúp. Thấy các cháu thí sinh ăn ngon miệng là vui lắm rồi. Chỉ mong các cháu làm bài thi thật tốt, đậu đại học để cha mẹ vui lòng”, ông Chư chia sẻ.

Mỗi ngày gia đình ông Chư nấu 800 suất cho hai bữa. Để đảm bảo cơm phục vụ đúng giờ cho thí sinh, ông Chư đã huy động con cháu và hàng xóm cùng đi chợ, nấu cơm và phục vụ.

 
Ông Đặng Chư (đứng) hỏi thăm thí sinh và người nhà trong lúc dùng cơm.

Ngay sau buổi thi đầu tiên 4/7, thí sinh kéo đến nhộn nhịp, từ người nhà cho đến thí sinh đều được đón tiếp niềm nở và phục vụ chu đáo.

Nhà ông Chư chật chội nên ông phải xin phép đặt bàn ăn lấn ra vỉa hè mới đủ chỗ cho thí sinh.

Tự đi chợ, nấu ăn nên mỗi suất cơm là 11.000 đồng, ông Chư chỉ bỏ ra 25 triệu đồng mà có được 2.400 suất cơm cho thí sinh.

Cùng với tinh thần chia sẻ đó, giáo hội Phật giáo Thừa Thiên - Huế cũng đã chuẩn bị 12.000 suất cơm chay miễn phí để phục vụ thí sinh tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15A Lê Lợi, Huế). 

Cơm chay miễn phí những rất tươm tất: 4 món thức ăn, tráng miệng sữa chua và nước uống đóng chai (trị giá khoảng 25.000 đồng).

 
Theo Tuoitre

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn