Ghê rợn nhóm người ăn thịt người chết và uống rượu bằng đầu lâu

Thứ hai, 10/03/2014, 22:55
Mới đây, một nhiếp ảnh gia người Ireland, Darragh Mason 37 tuổi đã dũng cảm sống chung với một giáo phái cực đoan để tìm hiểu về tục ăn thịt người rùng rợn của họ.

Nhóm người cực đoan tại Ấn Độ có tục ăn thịt người chết

Nhóm người cực đoan tại Ấn Độ có tục ăn thịt người chết.

Được biết, những người Aghori Babas sống ở bên bờ sông Hằng, miền Bắc Ấn Độ. Họ là những người đàn ông độc thân. Không chỉ có thói quen ăn thịt người chết, họ còn uống rượu đựng trong đầu lâu, lấy xương người chết làm giường ngủ và bôi lên cơ thể tro từ các xác chết được hoả táng.

an-thit-nguoi101

Những người Aghori Babas sống ở bên bờ sông Hằng, miền Bắc Ấn Độ.

an-thit-nguoi102

Họ thường bôi tro người đã hoả táng lên mặt.

Darragh Mason nói: "Họ kéo các xác chết từ sông Hằng lên để ăn. Đầu lâu và xương người lấy từ các cơ sở hoả táng và sẽ được dùng trong các nghi lễ. Họ tin rằng sức mạnh sẽ đến từ cõi chết".

"Họ cũng tin rằng mình là tầng lớp thấp nhất trong xã hội, đó là lý do tại sao họ ăn mặc rách rưới và đầu tóc bù xù", Darragh Mason cho biết thêm.

Mặc dù vậy, nhưng những người Aghori đã làm từ thiện và xây dựng một nơi chăm sóc, cứu chữa cho người bị bệnh phong. Tính đến nay họ đã chữa khỏi cho 99.045 bệnh nhân bị bệnh phong nặng và 147.503 bị bệnh phong nhẹ.

an-thit-nguoi103

Họ đã xây dựng một khu điều trị bệnh phong.

an-thit-nguoi104

Một xác chết được hoả táng bên bờ sông Hằng.

an-thit-nguoi105

Họ còn có tục uống rượu bằng đầu lâu.

an-thit-nguoi106

an-thit-nguoi107

Nhóm người cực đoan này thường ăn mặc rách rưới và đầu tóc bù xù.

Theo 2Sao

Các tin cũ hơn