Đêm lang thang tìm những kẻ không nhà

Chủ nhật, 23/12/2012, 15:49
Giữa Hà Nội phồn hoa, náo nhiệt, nhiều người chỉ mong có được một manh áo ấm để trốn cái rét trong đêm đông lạnh giá.
Còn gì thú vị hơn khi cuộn tròn trong chăn, nhâm nhi một tách cafe nóng và nghe tiếng gió rít ngoài cửa báo hiệu mùa đông về.

Nhưng có lúc nào đó bạn nghĩ đến vẫn còn rất nhiều những người vô gia cư đang cố nép vào những bức tường lạnh giá của thủ đô Hà Nội để chống chọi với cái rét vô tình, ăn vội vàng một vài miếng cơm thiu xin được ở đâu đó?
 
Những con người đó là có thật.
 
Những cảnh tượng đó là có thật.
 
Chỉ cần khi đi đường, bạn nhìn kĩ hơn một chút thôi...
 
những kẻ không nhà

Vẫn có những người phải co ro trong đêm đông rét mướt.

những kẻ không nhà

những kẻ không nhà

Họ sống màn trời chiếu đất.

những kẻ không nhà

Những con người đó có từ những cụ già,...

những kẻ không nhà

những kẻ không nhà

...cho đến các em nhỏ.

những kẻ không nhà
Những mảnh đời bần hàn tương phản với những nơi
sang trọng ngay cạnh đó.
 
"Trong những đêm lang thang, trong những cuộc nói chuyện tình cờ với những “kẻ lang thang”, tôi chợt nhật ra một điều chẳng có gì là mới mẻ mà nhiều khi người ta cũng chẳng buồn để ý đó là “có được một mái nhà để trở về sau mỗi ngày làm việc thật tuyệt vời”.  Tôi không muốn làm chuyện gì to tát, chỉ đơn giản vì tôi biết trong số những người vô gia cư đang vất vưởng sống cuộc đời mà không một ai trong chúng ta muốn phải trải qua, có rất nhiều người vì hoàn cảnh xô đẩy, như những cụ già mất nhà, mất đất, bị con cháu đẩy ra đường, hay những người quá nghèo khổ và thiếu điều kiện, đẩy những sinh linh nhỏ bé ra giữa dòng đời cũng bởi vì họ không còn lựa chọn nào khác”. 
 
Đó là những tâm sự của Nguyễn Hoàng Thảo, cô gái mà chúng tôi đã gặp trong một lần đi tặng quần áo ấm cho những người vô gia cư.
 
những kẻ không nhà

23h30, nhóm từ thiện tập trung chuẩn bị cho chuyến
đi tặng quần áo cho người vô gia cư.

 
những kẻ không nhà

Giữa đêm đông giá rét, nhóm từ thiện bắt gặp một ông
cụ phải nằm co ro trên phố.


những kẻ không nhà

Cụ cảm thấy rất vui khi nhóm đến dù bị đánh thức lúc nửa đêm.


những kẻ không nhà

Đây là những người phụ nữ vô gia cư mà nhóm bắt gặp...


những kẻ không nhà
Họ phải dùng bao nilon quây với nhau để chống lại cái rét.
 
Năm ngoái, cũng đúng đợt Noel, Thảo đã hô hào trong đám bạn bè một đợt quyên góp nhỏ, chỉ là quần áo thôi nhưng đã nhận được sự ủng hộ vô cùng nhiệt tình. Có lẽ trong mấy đêm được nhóm bạn trẻ đem tặng những bộ quần áo đã được phân loại gọn gàng, mùa đông của mấy chục người vô gia cư xung quanh khu vực trung tâm Hà Nội cũng đã được ấm hơn một chút. Không phải nhiều, nhưng chắc chắn là có. 
 
Nhìn ánh mắt bất ngờ, có lẽ là cả cảm động nữa của những người nhận quà, của những người già gầy guộc, tong teo run run nhận áo, Thảo và các bạn của mình thấy rất ấm áp. Đó cũng chính là động lực mạnh mẽ giúp nhóm bạn vượt qua những nỗi vất vả, sợ hãi trong những chuyến đi đêm để đến với nhiều mảnh đời...
 

những kẻ không nhà

Em Nguyễn Hoàng Tiến, quê ở Thanh Hóa mới 11 tuổi đã phải theo bố lên Hà Nội kiếm sống.


những kẻ không nhà

Cụ Thịnh, quê ở Nam Định nhưng đã đặt “hộ khẩu” tại cửa ga Hà Nội từ gần 10 năm nay. Cụ xúc động: "May có các cháu cho quần áo chứ mấy hôm nay ông rét cứng hết cả chân tay lại rồi".


những kẻ không nhà

Và những người không nhà khác nữa được giúp đỡ...


những kẻ không nhà

Đó là những người lao động tự do ở các vùng quê lên Hà Nội. Hằng đêm sau khi xong việc, họ lại phải đốt lửa để sưởi ấm ngoài trời.


những kẻ không nhà
Nét mặt rạng ngời của người đàn ông khi được nhóm từ thiện tặng chếc áo khoác trong đêm đông.
 
 
Những hoạt động tặng áo đêm đông của nhóm Thảo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người, nhất là các bạn trẻ.

Nhờ sự lan tỏa, nhiều bạn trẻ đã tự nguyện tham gia đóng góp, quyên góp quần áo cho nhóm làm từ thiện. Hiện nay, nhóm đã chọn địa điểm Kusa's Closet Cafe, số 23, Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội để làm nơi tập kết các đồ đạc, quần áo quyên góp từ tất cả mọi người. 

Theo Kienthuc

Các tin cũ hơn