"Đồ tể" Pepe trở thành hậu vệ đá đẹp nhất La Liga

Thứ hai, 15/12/2014, 17:05
Theo một thống kê do tờ Marca đưa ra, trong số 40 trung vệ thường xuyên ra sân của 20 đội bóng tham dự La Liga, Pepe là trung vệ “sạch” nhất.

Nhắc đến Pepe, ắt hẳn bất kỳ người hâm mộ bóng đá nào cũng mường tượng ra hình ảnh một trung vệ có ngoại hình bặm trợn, lối đá máu lửa đến mức thô bạo và không thiếu tiểu xảo.

Trong suốt thời gian chơi bóng cho Real Madrid, trung vệ người Bồ Đào Nha từng tạo ra không ít pha bóng phản cảm, phạm lỗi thô bạo, tấn công cầu thủ đối phương cho đến ăn vạ... đến nỗi tên tuổi của anh gắn liền với hai chữ “đồ tể”. Vì vậy, cũng không quá với nhận định Pepe là một trong những cầu thủ “khó ưa” nhất trên sân cỏ.

Tuy nhiên, từ lúc khởi tranh mùa giải 2014-15 đến nay, có một sự lạ đang xảy ra tại La Liga khi Pepe thể hiện hình ảnh trái ngược hoàn toàn những gì người hâm mộ từng chứng kiến. Theo một thống kê do tờ Marca đưa ra, 40 trung vệ thường xuyên ra sân của 20 đội bóng tham dự La Liga, cầu thủ người Bồ Đào Nha là trung vệ “sạch” nhất, theo nghĩa số lần phạm lỗi và số thẻ phải nhận.

Pepe, trungvệ “sạch” nhất La Liga 2014-15

Pepe, trung vệ “sạch” nhất La Liga 2014-15.

Trong vai trò chốt chặn ngay trước thủ môn, những trung vệ không thể tránh khỏi việc phạm lỗi. Đặc biệt với những mẫu cầu thủ phòng ngự thi đấu máu lửa như Pepe, đốn ngã cầu thủ đối phương rồi ăn thẻ chẳng khác nào chuyện cơm bữa. Tuy nhiên, thật lạ kỳ khi sau 15 vòng đấu đầu tiên, Pepe là trung vệ duy nhất chưa phải nhận bất kỳ chiếc thẻ nào từ các trọng tài. Chưa hết, từ đầu mùa đến nay, cầu thủ người Bồ Đào Nha chỉ mới 5 lần phạm lỗi tại đấu trường La Liga.

Đối với một trung vệ bị gắn cái mác “đồ tể” như Pepe, những thống kê này chứng tỏ “số 3” của Real Madrid đã thi đấu tập trung hơn, bản lĩnh hơn và điềm đạm hơn. Nói cách khác, Pepe đang đạt đến độ chín trong sự nghiệp. So với đối tác ở hàng thủ Real Madrid, Sergio Ramos, số lần phạm lỗi của Pepe ít hơn tới 20 lần và chưa nhận bất kỳ chiếc thẻ nào.

Ngoài ra, cựu cầu thủ Sevilla đã phải nhận đến 5 chiếc thẻ vàng. Điển hình như trận đấu với Almería cuối tuần qua, phong độ của Pepe ấn tượng đến mức không cần phạm lỗi với cầu thủ đối phương anh vẫn đảm bảo được sự an toàn cho khung gỗ.

Không chỉ Ramos, những trung vệ tên tuổi khác tại Tây Ban Nha đều không có được bảng thành tích “sạch” như Pepe. Mascherano phạm lỗi 8 lần, lĩnh một thẻ vàng và một thẻ đỏ, Piqué phạm lỗi 7 lần, lĩnh 4 thẻ vàng, Godin phạm lỗi 8 lần, lĩnh 3 thẻ vàng còn Miranda phạm lỗi 7 lần và lĩnh 4 thẻ vàng. Vyntra là cầu thủ duy nhất có số lần phạm lỗi ít như Pepe, nhưng cầu thủ đang khoác áo Levante này đã phải nhận đến 2 thẻ vàng.

Ba năm chưa một lần bị truất quyền thi đấu

Những con số thống kê đang cho thấy sự bất thường. Pepe đang ở đỉnh cao trong sự nghiệp, đảm bảo sự an toàn cho khung thành nhưng hiếm khi phải sử dụng đến những pha phạm lỗi. Trước áp lực cạnh tranh vị trí quyết liệt từ trung vệ trẻ đầy tài năng Varane, trung vệ người Bồ Đào Nha buộc phải hoàn thiện hơn nữa trên sân cỏ và Real Madrid hưởng lợi rất nhiều từ điều đó.

Phòng ngự chắc chắn, bền bỉ và hiếm khi mắc lỗi, Pepe trở thành hòn đá tảng thực sự của Real Madrid. Trong chuỗi 20 trận thắng liên tiếp mà thầy trò Ancelotti đang có được, Pepe góp mặt ở 11 trận và những trận đấu đó Los Blancos chỉ để lọt lưới 5 bàn. Ngoài ra, hậu vệ người Bồ Đào Nha còn đóng góp tích cực cho mặt trận tấn công với bàn thắng vào lưới Barca.

Sự chuyển biến tích cực của Pepe không chỉ xảy ra trong mùa giải này, một thống kê khác cho thấy hậu vệ người Bồ Đào Nha chưa một lần bị truất quyền thi đấu trong màu áo Real Madrid suốt 3 năm qua. Lần gần nhất Pepe phải “đi tắm sớm” đã từ ngày 17/12/2011, trong trận thắng 6-2 của thầy trò Mourinho trước Sevilla. Ở trận đấu này, trung vệ người Bồ Đào Nha phải rời sân ngay từ hiệp một vì lĩnh 2 thẻ vàng từ trọng tài.

Kể từ đó, trong màu áo trắng, Pepe sở hữu “hồ sơ” gần như không tì vết. Và giải này tại La Liga, với màn trình diễn đầy ấn tượng, Pepe đang dần xóa nhòa đi hình ảnh về một “đồ tể” trong quá khứ.

Theo Dân trí

Các tin cũ hơn