Nhờ bị Fulham và Anzhi Makhachkala sa thải, Rene Meulensteen đã bỏ túi không dưới 5,5 triệu bảng, số tiền mà cả chục năm làm trợ lý cho Sir Alex Ferguson ông cũng chẳng thể kiếm nổi.
Chẳng biết thủ môn David de Gea cùng đồng đội tại M.U có chơi thăng hoa sau chuyến tập huấn tại Dubai (UAE) hay không, song có một điều chắc chắn: De Gea đang gây điều tiếng từ vụ bê bối tình ái dính tới hôn thê của Diego Maradona.
Đến sân Emirates với mức giá kỷ lục 42,5 triệu bảng, với hy vọng đưa Arsenal lên một tầm cao mới, nhưng rốt cuộc Mesut Ozil lại gây thất vọng lớn, đặc biệt sau trận lượt đi vòng loại trực tiếp Champions League, để thua 0-2 trước Bayern Munich ngay trên sân nhà rạng sáng qua.
Với bàn thắng ghi được trong chiến thắng 2-0 trước Man City trên đất Anh tại lượt đi knock-out Champions League vừa qua, Messi đã phá dớp không ghi bàn tại đây trước đó. Giờ đây, Messi đang hướng tới việc xô đổ kỷ lục của Raul Gonzalez.
Báo chí Hàn Quốc cho rằng các giám khảo ở Olympic Sochi 2014 đã xử ép "nữ hoàng trên băng" Kim Yu Na khiến cô mất HCV ở nội dung trượt băng nghệ thuật...
Không chỉ sở hữu bản năng "sát thủ" trên sân cỏ, mà nữ tuyển thủ Mỹ Alex Morgan còn được đánh giá là cầu thủ gợi cảm nhất làng bóng đá nữ thế giới. Mới đây, Morgan đã có dịp khoe thân hình bốc lửa trên tạp chí áo tắm danh tiếng Sports Illustrated.
Rooney đã đồng ý những điều khoản chi tiết về giao kèo mới, hưởng lương 300.000 bảng ở Old Trafford. Tuy nhiên, bản hợp đồng vẫn chưa được ký kết vì rắc rối liên quan đến bản quyền hình ảnh.
Không phải David Beckham, Messi hay Cristiano Ronaldo, Cesc Fabregas mới là “cỗ máy kiếm tiền” số một trong giới cầu thủ với tổng tài sản của anh đã lên tới 215 triệu USD.
Olivier Giroud đã lên tiếng xin lỗi vợ, gia đình và CLB Arsenal vì “thác loạn” với gái trước trận đại chiến với Liverpool. Nhưng như thế là chưa đủ. HLV Wenger quyết định phạt tiền đạo người Pháp 1 tháng lương.
Với tấm huy chương vàng vừa giành được ở nội dung trượt tuyết băng đồng đội nữ, Marit Bjoergen chứng tỏ cô hoàn toàn xứng đáng với biệt danh The Iron Lady (Người đàn bà thép) của thể thao mùa Đông.
Những bàn thắng của Toni Kroos và Thomas Mueller đã nhấn chìm con tàu đang thăng hoa Arsenal ngay tại thánh địa Emirates, mang đến lợi thế to lớn cho “Hùm xám” ở trận lượt về.