Bắt trộm kiêng Tết

Thứ hai, 09/12/2013, 10:55
Một giọng đàn ông hoảng hốt gọi đến sở cảnh sát vào đêm giao thừa.

- Xin báo cho 113 gấp. Căn hộ của tôi vừa bị kẻ gian bẻ khóa. Chúng đã lấy sạch tiền, vàng.

- Ông và gia đình bình tĩnh, cố giữ nguyên hiện trường. Chúng tôi sẽ đến ngay.

Người đàn ông chợt hốt hoảng kêu lên:

- Ấy, từ từ cũng được, qua mùng 3 các ông hãy đến, nhà tôi vẫn kiêng người lạ xông đất.

Cảnh sát bó tay.

Theo Vnexpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích