Khổ vì bạn trai là người quá thực tế

Thứ năm, 28/04/2016, 08:10
Cả tuần mới hẹn hò một lần thế nhưng bạn trai Na chỉ mãi cắm mặt vào điện thoại chơi game.

Thấy thế, Na thở dài mấy lượt. Lúc này bạn trai cô mới ngẩng mặt lên hỏi:

- Em sao thế?

Na nhìn xa xăm nói:

- Em thấy dạo này mệt mỏi thế nào ấy, nhiều khi anh ngồi ngay trước mắt mà em lại cảm giác như anh đang ở rất xa vậy.

Bạn trai Na nghe thấy thế bối rối nói:

- Xin lỗi em, thời gian này anh quá vô tâm rồi.

Na còn chưa kịp vui mừng thì bạn trai cô đã chỉ vào đồng hồ và nói tiếp:

- Hôm nay cũng trễ rồi, thôi để sáng mai anh đưa em đi khám sớm nhé. Để mắt tăng độ nữa lại khổ.

- !!!

Theo ST

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn