Tuyệt chiêu tìm đồ thất lạc của mẹ

Thứ sáu, 29/04/2016, 10:47
Jimmy đánh rơi kính áp tròng trong lúc chơi đùa trong sân vườn.  

Sau một lúc tìm kiếm trong vô vọng, cậu bé đành phải vào nhà thú nhận với mẹ. Mẹ Jimmy nghe thấy thế liền đi ra ngoài tìm kiếm, một lúc sau, bà ấy trở lại với chiếc kính áp tròng trên tay. Jimmy ngạc nhiên hỏi:

- Ôi trời, làm sao mẹ có thể tìm ra vậy? Con đã tìm cả buổi mà không hề thấy nó đâu cả.

Mẹ Jimmy nhún vai đáp:

- Vì thứ hai chúng ta tìm không giống nhau. Thứ con tìm chỉ là một chiếc kinh áp tròng, còn thứ mẹ muốn tìm là chiếc kính áp tròng giá 150 đô la mới mua hơn một tuần.

- ???

Theo ST

Các tin cũ hơn