Ngày kỷ niệm đáng quên

Thứ ba, 12/07/2016, 08:07
Thấy ông bạn già cùng viện dưỡng lão với mình mải nhìn một bức ảnh suy tư, ông Bob tò mò hỏi:

Ông bạn nhìn bức ảnh một cách say đắm nói:

- Đây là người con gái mà tôi yêu thương nhất cuộc đời, cũng vào ngày này 50 năm trước tôi đã tỏ tình với nàng. Sau đó 1 năm, cũng vào đúng ngày này, tôi đã ngỏ lời muốn cùng nàng xây dựng mái ấm trọn đời.

Ông Bob mỉm cười gật gù:

- Quả là một câu chuyện đẹp, hẳn ông bà ấy đã có những năm tháng bên nhau hạnh phúc lắm.

Ông bạn khẽ thở dài:

- Phải được thế cũng mừng, tôi ngỏ lời đúng hai lần thì cả hai lần bà ấy đều trả lời 'KHÔNG'. Sang năm sau đó, đúng ngày này thì bà ấy cũng đi lấy chồng mất rồi còn đâu.

- !?!

Theo St

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn