Xù nợ vì bị thất tình

Thứ ba, 12/07/2016, 08:10
Sau ba ngày vật vờ tự giam mình trong phòng vì bị từ chối tỏ tình, cuối cùng Tèo cũng đã suy nghĩ thông suốt.

Tèo vỗ ngực nói với cậu bạn thân cùng phòng:

- Tao suy nghĩ kỹ lắm rồi, là một thằng đàn ông không thể suốt ngày đau khổ vì con gái như vậy được. Từ ngày hôm nay trở đi, tao quyết định bỏ qua hết chuyện quá khứ, chỉ phấn đấu vì tương lai phía trước mà thôi.

Cậu bạn thấy vậy gật gù:

- Đúng, mày suy nghĩ được như vậy là rất tốt. Cố lên, tao ủng hộ mày!

Nhưng rồi sực nhớ ra điều gì đó, cậu bạn nghi ngờ hỏi:

- Nhưng khoan đã, thế số tiền mày mượn tao hôm trước để mua hoa, mua nến tỏ tình với em Tũn thì tính sao?

Tèo cười hềnh hệch nói:

- Thì đó cũng là chuyện quá khứ mà!

- !!!

Theo St

Các tin cũ hơn